Sen trắng tinh khôi dưới nắng chiều

Bên người thiếu nữ rất xinh yêu

Miệng cười tủm tỉm nàng e ấp

Thành bức chân dung đẹp mỹ miều


Sen trắng tinh khôi dưới nắng chiều

Người con gái ấy đã biết yêu

Nàng mang tình ý trao người hết

Chỉ giữ riêng mình nỗi quạnh hiu


Sen trắng tinh khôi dưới nắng chiều

Chẳng còn thiếu nữ dáng tịch liêu

Chỉ còn cô quạnh đan thành sóng

Vào một hoàng hôn hoá thủy triều.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px