Sình lầy chẳng lấp nổi sen
Tinh thần, khí chất, ai chen được vào
Thân mang cốt cách thanh cao
Dẫu cho bùn đất, dây vào cũng xong
Hoa ta thuần khiết một lòng
Giữ tâm sạch sẽ, sáng trong một đời
Dù rằng bùn đất tanh hôi
Chẳng làm vẩn đục sắc ngời thanh tao
Gió lay chẳng chút nôn nao
Nắng mưa thử thách, càng cao vững vàng
Rễ sâu bám chặt đồng làng
Nuôi hoa tỏa ngát, dịu dàng hương bay
Dẫu đời lắm chuyện đắng cay
Sen kia vẫn giữ phút giây an hòa
Chẳng màng thế sự phồn hoa
Chẳng màng danh lợi, chẳng sa hư sầu
Gió mây khẽ nhắc đôi câu
Giữ mình tâm sáng, vô sầu, vô lo.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận