Cô vừa chuồn được về phòng ngủ sau bữa ăn, ôi thật là… trời sinh cô tên Đan chứ phải tên Duyên đâu. Nhìn ánh mắt ông Lục với ba cô là biết ngay, mưu kế gán ghép của “hội phụ huynh ngầm” đã chính thức được kích hoạt.
Không. Không. Không.
Bạn thân và người yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, xin cảm ơn từ điển tiếng Việt vì đã đứng về phía cô. Nếu cần, cô sẵn sàng in trích đoạn định nghĩa dán lên tường phòng khách để giải thích rõ ràng.
Nhưng rồi cũng chính mình năm 17 tuổi đã thay đổi.
Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Hiện đại HE Đời thường Học đường Lãng mạn Tình bạn Tình cảm
Bình luận
Quỳnh Dung
Đường Toả
Tuần này lên hẳn 10 chương luôn nhé😭