Có lẽ tôi chưa đủ lớn
Để nhận ra mình là giọt nước giữa đại dương
Có lẽ tôi chưa đủ lớn
Để nhận ra mình là ngõ nhỏ giữa triệu triệu con đường
Có lẽ tôi chưa đủ lớn
Để nhận ra mình là góc nhỏ giữa muôn phương
Và có lẽ tôi cũng chưa đủ lớn
Để sẵn sàng chia sẻ những yêu thương
Thật ngớ ngẩn, giữa cuộc đời sóng gió
Tôi ước mình sẽ chẳng phải lớn lên
Thật ngớ ngẩn, giữa cuộc đời bão tố
Tôi ước mình muôn kiếp sẽ ngủ quên
Ngày hôm qua tan biến theo tiếng gió
Và ngày mai chẳng biết có lớn thêm
Chỉ còn có một ngày hôm nay nữa
Ngày hôm nay, tôi ơi, hãy lớn lên!
Để hết lơ ngơ khi nhìn vào cuộc sống
Để hết ưu tư khi lỡ bỏ nắng bên thềm
Và để nhận ra mình vô cùng nhỏ bé
Nên tự bây giờ hãy lớn lên!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận