Con vẫn biết mẹ bao ngày vất vả
Cũng chỉ mong con khôn lớn, mẹ ơi
Con vẫn biết có nhiều lúc mẹ cười
Mà trên má chợt lăn dài nước mắt
Cũng vì con, mẹ hằng ngày tất bật
Cũng vì con, mẹ gánh hết phiền lo
Cũng vì con, mẹ quên những ngày xưa
Để hướng tới ngày mai, ngày tươi sáng
Nhưng mẹ ơi, con thật buồn, buồn lắm!
Bố mẹ sao lại cứ cãi cọ hoài?
Những lý do vụn vặt, chẳng giống ai
Nếu không muốn nói khác người nhiều quá!
Bảo con học cho đời không vất vả
Mà sao không mang cho con bình yên?
Cứ khiến con phải dày vò suy nghĩ
Cứ khiến con ôm lấy cái ưu phiền…
Một lần nữa, xin mẹ đừng như thế
Xin cho con có những phút bình yên
Để con chẳng phải lắng lo thêm nữa
Để yên tâm con học, hỡi mẹ hiền.
Con chẳng muốn những lắng lo vụn vặt
Những u buồn len lỏi chốn con tim
Xin bố mẹ hãy sống cho ra sống
Để cho con thôi gánh những ưu phiền…
Bình luận
Chưa có bình luận