Em muốn thoát xa cuộc sống này
Để bay theo gió, giỡn cùng mây
Chị Hằng ơi, chị nghe có thấu?
Hãy kéo em lên để cùng bay
Tránh xa những cãi vã tầm thường
Tránh xa cả những lẽ hờn thương
Bay lên để thấy hồn thanh tĩnh
Để sống yên vui chốn thiên đường
Kéo em bay đến một tinh cầu
Dẫu là xa lắm. Có gì đâu!
Để trốn cuộc đời đầy bão gió
Đến để tan thành những vì sao
Tản Đà xưa muốn làm thằng Cuội
Nhưng em thì chẳng thích thế đâu
Cuội chẳng thoát ra ngoài cung quế
Cứ ngồi im đó tự năm nao…
Em muốn chị Hằng kéo em bay
Đi qua, đi lại với vầng mây
Ở chốn tinh cầu xa hư ảo
Thoát khỏi trái ngang cuộc sống này
Ơi chị Hằng ơi, chị có nghe?
Gọi gió xuống đây đón em đi
Để tiếng eo sèo đâu tan hết
Để chẳng buồn đâu ướt hàng mi…
Bình luận
Chưa có bình luận