Vong Tiêu Kỳ Quái

Lâm Anh Nhã    
15   
10   
0   
0   

Tên truyện: Vong Tiêu Kỳ Quái 
Nhân vật: Diễm Vy, Khánh Tường,...
Thể loại: Tâm linh, hư cấu, Việt Nam.
Số chương: 10 (đã hoàn thành)
Ai từng là sinh viên chắc chắn điều nghe qua câu châm ngôn của giới sinh viên "Là sinh viên thì nên trải nghiệm cảm giác rớt môn một lần."
Để không phải dính líu nguyền đó. Diễm Vy người bị lôi kéo bởi những lời mật ngọt của cô bạn thân, Ngọc Trúc, về những tìm tòi và nghiên cứu ngày đêm trên các diễn đàn review về các giảng viên. Mọi thứ chỉ để thoát khỏi cái gọi là rớt môn của khối sinh viên học tự nhiên nhưng môn tự chọn là chị xã hội.
Dưới những lời tốt đẹp về người giảng viên 10/80 của các đàn anh đàn chị khóa trước. Trong bài báo cáo cuối kỳ về lễ hội làng quê, người giảng viên đã tạo điều kiện cho nhóm Diễm Vy du lịch ba ngày hai đêm tại quê của một người bạn đầy đáng nhớ.
Ở đây, họ trải qua một vài chuyện ly kỳ cũng như nghe kể về những câu chuyện lịch sử khó tìm thấy trên những trang sách. Họ thật sự đã ghi chép đầy đủ cho bài báo cáo?
LƯU Ý: ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN HƯ CẤU, CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÔNG CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO. CÁC ĐỊA DANH CHỈ TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN.
Tiểu thuyết Truyện ngắn Hiện thực Nam-Nữ Không CP OE Tâm linh Kỳ bí
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

  • avatar
    Jusmis The Equalice
    Đọc sơ qua chương 1 mình có góp ý như này, ở khúc đầu hình như bạn bấm nhầm dấu xuống dòng ở chỗ "mọi thứ". Thứ 2 là ở chỗ "Bài giảng thì ở trên trời, bài thi như ở điện ngục." Không biết đây là chủ ý hay là là bạn vô tình viết sai chữ địa ngục?