Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mesatravia

Chương 5.3: Tiệc dưới trăng

Bữa tiệc mỗi lúc một thêm tưng bừng, và dẫu chỉ toàn các món ăn chay và bánh trái nhưng vẫn hết sức ngon miệng. Nethessarion cùng cả trăm nàng tinh linh ngồi quanh vòng đá khổng lồ nằm trên nền cỏ, ở chính giữa vòng bùng lên một đống lửa rất lớn cháy chẳng cần củi. Và nhiều nàng tinh linh đang bay ra và biểu diễn những vũ điệu đẹp mê hồn quanh đống lửa ấy, nhiều nàng khác thì chơi đàn lyr, chơi sáo bạc hoặc cất lên những khúc ca thánh thót.

Thức uống chủ đạo của bữa tiệc là rượu tuyết thảo, thứ rượu trong vắt và thơm mùi cỏ trắng. Nethessarion ngồi ngay cạnh nữ chúa Chiviol, anh và nàng cùng cụng hết ly này đến ly khác rồi cùng uống cạn. Trong khi cô bé Emibenia thì mê mẩn món bánh nướng nhân kem hoa quả đủ loại, cô bé đậu xuống đĩa bánh và gặm sạch bách những chiếc bánh to tướng cứ như thể bụng cô bé không có đáy vậy.

Càng lúc càng có thêm nhiều nàng tinh linh Aralariur nữa bay đến tham dự bữa tiệc, từ các nơi khác của thành phố vòng đá Eo Oa, và họ mang đến thêm nhiều vũ điệu và nhiều khúc hát. Nethessarion chẳng thể đếm hết được những tinh linh muôn vàn tươi xinh trước mắt mình, và cũng chẳng thể đếm hết được những vòng đá với những ký tự hoa văn phát sáng vươn lên cao vợi dưới ánh trăng xa xa. Quang cảnh nơi này sao mà huyền ảo như chất rượu tuyết thảo đang ngấm vào trong các mạch máu anh. Anh vừa uống vừa ăn vừa trò chuyện với nữ chúa Chiviol, kể cho nàng nghe về hành trình tới Acepeacesh của mình.

“Thì ra các ngươi đang đi tới đó.” Chiviol nói, gương mặt nàng hơi hồng lên vì đã ngà ngà say, nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng biếc như sao xanh. “Bọn ta cũng đã nghe được những thông điệp phát đi từ Acepeacesh, và bọn ta cũng rất muốn tới đó để góp sức chiến đấu. Bởi bọn ta yêu chính nghĩa và căm ghét những kẻ gieo chiến tranh. Tuy nhiên, bọn ta là những tinh linh cổ nên không thể rời ra khỏi thành phố của mình. Và bọn ta cũng chỉ có thể hiện hình vào ban đêm, đêm đêm bọn ta mở vũ tiệc dưới trăng sáng, còn ban ngày ánh mặt trời sẽ khiến bọn ta tan biến.”

“Thật đáng tiếc.” Nethessarion bày tỏ cảm thông, rồi anh hỏi Chiviol về lịch sử của Eo Oa. Và nàng kể lại cho anh, không những vậy nàng còn kể về cả lịch sử của Pellehalla đại thảo nguyên, về những sự kiện có thật và cả những truyền thuyết được thêu dệt nên.

Nethessarion vốn thích các truyền thuyết thế nên anh đặc biệt tập trung lắng nghe phần này, đến nỗi mọi tiếng nhạc và tiếng cười nói rộn rã của các Aralariur xung quanh đều như tan biến hết, chỉ còn chất giọng rất êm của Chiviol vang lên nhịp nhàng. Và mái tóc bạch kim của nàng thy thoảng lại đung đưa và làn môi nàng thy thoảng lại cười, cử chỉ của nàng vừa trang nhã mà lại vừa cao sang.

Trong lúc Nethessarion và Chiviol trò chuyện thì Emibenia đang chuyển sang gặm các món mứt quả khô và thạch, cô bé cứ tất bật bay qua bay lại giữa các đĩa thức ăn, và có lần chắc vì bụng nặng quá mà cô bé đã rơi tõm vào cốc rượu của Nethessarion. Và anh phải vớt cô bé ra rồi mới tiếp tục uống, còn cô bé thì hắt xì hơi mấy lần liên tiếp rồi lại lăn vào các món ăn.

Khi có vẻ đã no nê, Emibenia bay lên và nằm ngủ trên đầu Nethessarion. Rồi khi thức dậy cô bé lại bay xuống và gặm bánh quế hoặc trái cây. Ăn chán thì cô bé quay ra ngắm những điệu múa của các Aralariur và nghe những bài ca bản nhạc của họ, thy thoảng cô bé reo lên và cười tít mắt. Lúc ấy thì Nethessarion và Chiviol đã nói tới lịch sử của cả lục địa Zanassa, họ trao đổi với nhau chuyện về những trận chiến bi hùng của những thời kỳ oanh liệt xa lắc khi xưa.

Vầng trăng hồng bạc đã trôi chênh chếch xuống một góc trời phương Tây, trong khi các vì sao vẫn đua nhau tỏa sáng trên khắp vòm không. Bầu trời trải qua hàng triệu năm vẫn đẹp lung linh như thủa ban sơ, dẫu lịch sử hành tinh đã trải qua muôn biến động.

* Thông tin thêm: Vương quốc tinh linh Quapini của Emibenia chỉ là một tiểu vương quốc, nằm trong đại vương quốc tinh linh Naneshh. Và các địa danh như rừng Neamiti, thảo nguyên Pellehalla hay thành phố Eo Oa cũng đều thuộc lãnh thổ của Naneshh.

Đại vương quốc tinh linh Naneshh được tính là một trong 48 vương quốc của Zanassa, và còn có tên gọi khác là: Các tiểu vương quốc và thành quốc tinh linh thống nhất. Tại Naneshh có một số lượng các tiểu vương quốc tinh linh rất lớn và chưa được thống kê đầy đủ, bởi nhiều tiểu vương quốc chỉ rất rất nhỏ và còn nằm ở những nơi khó ai đặt chân tới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px