Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đọa thần Azelphus

Chương 8: Sau màn huyết vụ

Heztor ngả người xuống mặt đất khi xác nhận kẻ thù đã thành công tẩu thoát. Lồng ngực anh giật nẩy từng cơn, nhịp thở bị kẹt lại nơi cuống họng sặc nức mùi đồng tanh rỉn của máu và ma thuật. Cơn sốc adrenaline tụt dốc đột ngột khiến hai bàn tay anh run lẩy bẩy theo đó là các khớp xương khớp vai nhức nhối như bị hàng ngàn mũi kim châm.

“Nhiệm vụ thất bại rồi, không biết sẽ bị trách phạt làm sao đây…”

Anh chàng chăm chú nhìn vào đám sương mù đỏ thẩm trên không trung mà nãy giờ vẫn chưa hề biến mất. Thầm nghĩ có lẽ ngài Saint phải chờ các Bề Tôi khác đến nơi mới thoát ra được đây.

Nhưng ngoài dự đoán của Heztor, chiếc lồng giam điện đã ngừng tạo ra lôi điểu nãy giờ bỗng từ từ thu lại. Chúng hợp thành một khối trên cao xong bắn thẳng xuống chỗ của Saint. Nguồn năng lượng khổng lồ làm Huyết Vụ cứ thế tan biến. Bất ngờ là người ở trong thì chẳng bị làm sao, còn giống như được gột rửa sau trận chiến đầy dơ bẩn vậy. Tiếp đó, luồng áp lực khủng khiếp quét qua, xé tan màn Huyết Vụ u uất thành muôn vàn vụn tro tàn . Mùi ozone khét lẹt lập tức đè bẹp vị hăng nồng tanh tưởi quẩn quanh không gian.

Người chiến binh trẻ tuổi càng thêm thích thú, Heztor vội đứng dậy dù cơ thể chỉ muốn kéo anh nằm xuống dưới. Heztor mang danh là người của Thần Điện, có điều anh chưa bao giờ thực sự tận mặt nhìn thấy những chiêu thức tầm cỡ vừa rồi. Ngài Saint sau khi lệnh cho ma pháp tấn công vào mình thì từ từ giơ thanh trường mâu cắt dọc dòng năng lượng cuộn trào như thác đổ. Việc này cũng khiến cái mùi hăng nồng vừa xộc vào mũi Heztor đang dần dịu đi.

“Tôi thắc mắc… Tại sao ngài không làm như vậy sớm hơn cơ chứ?” Heztor tới gần, giọng đứt quãng vì kiệt sức.

“Ngươi hiểu chắc? Đám sương đỏ đấy chính là huyễn thuật cấp cao, mà ta  không phải thuần để đối phó với chúng. Bình thường ta sẽ mang thêm thần vật hộ thân, xem ra chuyến này ta đã quá sơ suất. Nào, để đưa ngươi thuốc trị thương cao cấp” Saint đưa thanh trường mâu vào lại không gian của mình rồi từ găng tay triệu hoán một lọ thuốc lấp lánh.

“Xin cảm tạ, thưa ngài!” Heztor vội vàng uống lọ dung dịch sáng chói này. Vì từng mảng cơ bắp vẫn giật liên hồi vì kiệt sức nên anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chúng nhất có thể. “Không hổ danh vật phẩm nơi thượng tầng, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Ngoài ra, tôi xin mạn phép hỏi, tôi có nghe qua các phép thượng cấp rất mạnh, nhưng huyễn thuật thì làm nên được trò trống gì cơ chứ?”

“Trong hôm nay, cậu vẫn nên nghỉ phép đi, còn huyễn thuật… Ta không trách được. Có lẽ cậu nên rèn song song cả thể lực và học thuật. Sức mạnh của cậu hiện giờ vẫn chưa tới mức mà thiếu kiến thức cũng bù qua nổi đâu.”

“Đa tạ ngài Saint. Có điều, chúng ta đã lỡ mất tội phạm nguy hiểm, tôi lo phía Thần Điện sẽ…”

“Cậu nghi ngờ Thần Điện sẽ vội vàng phán tội ư?”

“Ngài thừa biết đó thôi. Gọi chung là Thần Điện nhưng bên Thần Điện chỉ phụ trách các công việc lễ nghi, hành chính. Còn chiến lực thực sự nằm ở Bạch Ngân Giáo Đình cơ. Ngài cũng nằm trong số đó mà, chả lẽ lại không biết?”

“Xem ra đều là hiểu lầm. Trước hết ta cần ngồi xuống nghỉ xíu đã, trong lúc chờ cứu viện đến. Nào, cậu cứ thoải mái đi.”

“Vậy thì tôi xin được ngồi cùng ngài.”

Heztor đảo mắt, gượng gạo thả người xuống vị trí hướng 3 giờ so với vị trí của vị Bề Tôi.

“Cậu biết đấy. Thần Điện giữ kín thông tin về các Bề Tôi, nói thật ngoài thành viên bên trong, trừ Ngài ấy ra chẳng ai biết chính xác có bao nhiêu Bề Tôi cả.”

“Thật sao? Cả Giáo Hoàng và Hồng y đoàn ư?”

“Đương nhiên là mọi người lờ mờ đoán được khoảng bao nhiêu thành viên. Nhưng con số chính xác chẳng ai biết cả. Tất nhiên điều này còn được giữ bí mật tới hiện giờ bởi chúng ta đã lập lời thề tận trung với Ngài ấy. Một trong số đó là giữ bí mật thông tin liên quan đến các Bề Tôi.”

“Điều này liên quan gì đến quân quy?”

“Tất cả giáo binh đều gọi quân quy à? Ta thấy giáo luật còn hay hơn đấy, giáo luật dành cho giáo binh của Thần Điện, Mà kệ đi, mấy chuyện này ta không quan tâm lắm. Như cậu thấy thì Bạch Ngân Giáo Đình giống như quân đội của các nước bình thường phải chứ?”

“Ngài nói vật mà được ư? Phụng mệnh Thần Điện cứu rỗi biết bao sinh linh, sao so sánh với những vương quốc bình thường kia được.”

“Trừ điểm đó, cậu thấy đấy, Bề Tôi bọn ta không chiến đấu theo bất cứ đội hình nào, cũng không đề bạt bất cứ ai đứng ra làm tổng chỉ huy. Lẽ đó mà bọn ta không hề thuộc Bạch Ngân Giáo Đình. Nói đến đây cậu sẽ thắc mắc vậy các Bề Tôi thuộc Thần Điện phải không? Chuyện này hơi khó nói, bởi trong cơ cấu hành chính chúng ta thuộc Bạch Ngân Giáo Đình. Nhưng vì nhiều lí do nên tất cả Bề Tôi được chính Ngài thành lập một đơn vị mới, mang tên Tòa Dị Giáo. Tất nhiên vẫn nằm trong Bạch Ngân Giáo Đình nhưng mỗi Bề Tôi đều ngang hàng với tổng lãnh của Bạch Ngân Giáo Đình.”

“Ra vậy, theo tôi thấy mọi chuyện từ nãy tới giờ ngài nói đều nhằm mục đích giúp tôi hết căng thẳng vì làm thất bại nhiệm vụ ư? Vòng vo quá đấy.”

“Tài thật, ta còn chưa giải thích xong. Nhưng cậu hiểu lầm rồi, ta cũng có trách nhiệm trong việc này. Nên cậu không cần suy nghĩ nhiều, với tư cách là một tiền bối, đây là bổn phận của ta.”

“Rồi rồi, ngài nói chuyện chẳng giống quý tộc gì cả.”

“Nơi này vốn dành cho chiến binh, đâu phải chỗ ra vẻ cao thấp.”

“Nhưng lúc nãy ngài kể là Tòa Dị Giáo ngang hàng với tổng lãnh của Bạch Ngân Giáo Đình, nhưng nếu vậy thì việc một đoàn đội có tư cách ngang ngửa tổng chỉ huy phải gây ra mâu thuẫn chứ.?”

“À, thực ra tổng lãnh nắm quyền chỉ huy quân đội, nhưng không có quyền ra lệnh hay phán xét các Bề Tôi. Ngược lại, các Bề Tôi không chỉ huy quân đội, nhưng có quyền trưng dụng một con số nhất định cho nhiệm vụ của Thần Điện, và chỉ nghe lệnh trực tiếp từ Ngài mà thôi.”

“Tôi thấy trò chuyện với người hiểu biết còn có ích hơn cầm cuốn sách mà đọc đấy. Chưa tới một ngày mà cứ ngỡ bằng cả năm tôi đọc sách vậy.”

“Chứng tỏ cậu chưa đủ chăm mà thôi… Cũng phải, huấn luyện đã chiếm phần lớn thời gian, đào đâu ra mà còn chăm chăm vào sách vở.”

“Quả thực…” Heztor định nói thêm thì đột nhiên khựng lại. Ánh mắt anh xoáy sâu vào khoảng không phía trên tầng mây. “Khoan đã, trên kia là gì vậy? Có phải…”

“Xem ra đúng là các Bề Tôi rồi... Giá như viện trợ đến sớm hơn một lát thì đã giữ lại được ả ta.” Ánh mắt Saint sa sầm xuống.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px