- MỞ ĐẦU
Là một thiên thần xấu số bị ngược đãi rồi từ đó nuôi dưỡng hạt giống thù hận. Scriptor Dei rốt cuộc cũng thành công trong việc tìm ra Chân Lí. Sau bao gian nan, trắc trở cuối cùng ngài cũng bước gần thêm tới ước nguyện của mình. Đã hạ quyết tâm, đã báo thù và đã thành công.
Vậy thì còn lại điều gì nuối tiếc ở một linh hồn từng mục rửa? Đó là một lí tưởng. Nơi mọi sinh linh đều có thể tự cất bước. Không còn mạnh được, yếu thua. Cuộc sống tự do là điều mà con người nào cũng đáng được hưởng. Nhưng tất thảy điều trên, có quá đáng khi nói chúng chỉ là những lời tự huyễn hoặc của ngài ấy?
Vào năm thứ 327, kể từ khi Scriptor Dei - Người vẽ chữ trên ánh sáng vĩnh hằng nắm được cách vận hành của thế giới tự nhiên. Ngài trở thành vị thần duy nhất có thể chỉnh sửa được các luật lệ bất định của Thế giới Umbra Solis (gọi tắt là UraSol) và tự xưng là Thượng Thần duy nhất.
Dù đã đứng trên đỉnh sức mạnh, có thể áp đảo được bất kì cá thể nào. Nhưng vì chưa thể thống nhất được các thế lực siêu nhiên trên hành tinh, Dei vẫn một mực lo sợ một ngày chúng sẽ liên thủ với nhau để hạ bệ mình. Suốt quãng thời gian dài, Dei đắm chìm trong lối suy nghĩ méo mó. Cật lực tập hợp thân tín cùng mình nung nấu ý định thâu tóm bằng được tất cả thế lực trên tinh cầu này. Đây cũng là lúc Dei bắt đầu gieo vô số loại hạt trong vô thức. Vị Thượng Thần này chỉ nhận ra khi trái đắng đã thành hình.
Bình luận
Chưa có bình luận