Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đọa thần Azelphus

Chương 6: Phát súng đầu tiên (1) (fix1)

Pias về đêm trông thật tráng lệ bởi ánh đèn xa hoa xuất phát từ tầng lớp thượng lưu. Đáng tiếc chút vẻ hào nhoáng ấy không thể át đi được thực tế khắc nghiệt, khu dân nghèo chiếm đại đa số bộ phận. Đêm nay cũng vậy, khu phố đắt đỏ dành cho thượng tầng tại Pias vẫn luôn mang nét mê hoặc khó tả. Có điều tất cả bọn nó lại keo kiệt quá! Chúng chỉ len lỏi qua vài dãy nhà tầm trung rồi chợt tắt trước khi chạm đến những con hẻm nhỏ hẹp, tối tăm ngay tại nơi này.

Nhưng hôm nay có vẻ khác thường, một luồng sáng chói lòa bỗng giáng xuống từ trên không.

Chú chim ưng được dệt nên từ điện cõng trên mình hai chàng trai đẹp mã. Nhìn từ xa trông như hoàng tử và hiệp sĩ thân cận của chàng viếng thăm. Tiếc là ở nơi tồi tàn, mục nát này lại chẳng hề phù hợp để bất kì ai trong cả hai đặt chân xuống cả. Người mang nét giống ‘hoàng tử’ nhảy xuống trước. Anh khoác trên mình bộ suit sang trọng và tunic (áo trùm hông) cách tân. Họa tiết vân vũ cùng các vệt sáng xanh, vàng tạo cảm giác như chính người mặc đang phát quang vậy.

Thanh niên ‘hiệp sĩ’ cũng xuống ngay sau đó. Sơ bộ thì anh mang dáng vẻ săn chắc hơn so với người bạn đồng hành của mình. Tuy hai người cao xêm xêm nhau nhưng anh trông lực lưỡng hơn hẳn. Giáp nhẹ trên người anh được thiết kế tinh xảo, vừa là đồng phục của mỗi chiến binh tại Thần Điện vừa được đánh dấu cấp bậc của mình. Tuy vậy, anh chàng này có uy áp về hình thế thì ‘hoàng tử’ lại mang nét tôn nghiêm của cao tầng.

Ưng điện tan biến liền khi tất cả người trên lưng đã bước xuống hết. Nó hóa thành những tia năng lượng nhỏ rồi hướng về phía ‘hoàng tử’, chạy xung quanh vài vòng xong hòa cùng không khí.

“Tôi đoán trước là ngài rất mạnh nhưng chẳng ngờ lại tới mức này. Mới chớp mắt vài cái thôi đã đến được Pias rồi!”

“Rồi cậu sẽ thấy tí năng lực này của ta chẳng thấm vào đâu so với những Bề Tôi khác đâu. Nhân tiện thì cậu có nhận ra điều gì không?”

“À, theo như bản đồ thì đây là nơi đánh dấu. Nhưng thú thực thì tôi thấy chỗ này chẳng khác gì mấy con hẻm khác cả. Nếu có thì tí dao động ma lực này tôi nghĩ chẳng thấm vào đâu. Đối phương được nhắc đến là quỷ máu cơ mà, chí ít cũng phải để lại mùi máu chứ. Vậy mà tôi không hề ngửi thấy mùi tanh nào hết.”

“Tinh mắt đấy, tí dao động này chẳng thấm vào đâu để kết luận được. Nhưng nó thực sự có ‘mùi’, lát nữa cậu sẽ thấy… Thuật thức: Mở!” Saint một tay lên như muốn ‘lấy’ ra từ lòng bàn tay còn lại thứ gì đó. Ngay sau khi anh hô ba từ cuối lên thì anh thực sự với vào trong mà lấy ra được một lọ nước sáng màu.

“Ngài làm thật biết tôi khâm phục. Thế mà tôi cứ nghĩ đôi găng tay ấy chỉ diện lên cho đẹp thôi chứ. Nào ngờ còn có công dụng như này.”

“Trang bị này tên là Vân Sáo Thủ do chính tay ta nghiên cứu từ hồi mới nhậm chức! Chức năng không phải mỗi vậy, nhưng cậu cứ từ từ sẽ thấy. Trước hết…” Saint mở nắp rồi tạt dung dịch lên đường và tường, sau khi anh ném lọ thủy tinh rỗng xuống đất thì nó cũng vỡ tan và biến thành dòng chất lỏng y hết ban nãy.

“Theo như tôi nhớ thì đây thuộc loại thuốc phép đa dụng. Tiếc là tôi không rõ công năng từng loại nên khó mà đoán được đây là gì…”

Thật vậy, chỗ chất lỏng ban nãy đã ngấm vào bề mặt và hầu hết chúng phát ra ánh sáng xanh kì dị. 

“Máu đấy, ngạc nhiên không cơ chứ? Từng này máu mà chẳng thấy nổi thi thể hay bộ phận cơ thể nào xung quanh.”

“Ngài nói gì cơ? Cả đống này ư? Làm gì có chuyện đó?”

“Mai chúng ta sẽ biết có bao nhiêu tuần tra viên mất tích. Có điều với từng này thì ít nhất cũng cỡ năm người. Nhanh lên, hắn ta rất mạnh, nếu để lọt mất thì nguy.”

“Vâng, vậy ta lần theo bằng cách nào thưa ngài?”

“Cậu thấy đám bụi lấp lánh kia chứ? Đó là bằng chứng cho thấy kẻ đó đã dùng ma lực. Tuy chưa thể xác định chính xác loại ma pháp gì nhưng nhìn nồng độ mà xem. Dày đặc.”

“Vậy thì tôi nghĩ ngài cũng đã có cách theo dấu hắn ta. Mau lên không lọt lưới mất!”

“Đúng đúng, mau lên đây!” Chưa dứt lời xong, Saint triệu hoán ra con chim ưng điện khổng lồ ban nãy. Sắc vàng chói làm dãy phố ấy sáng bừng lên trong tức khắc.

Hai người họ lập tức bay về phía có ‘mùi’ ma lực giống hệt đám bụi kia, dẫu biết kẻ địch rất đáng gờm…

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px