10
Chương
326
Lượt xem
3
Theo dõi
2k
Quà tặng
[GL] Từ mười tám đến hai tám
Crush năm mười tám tuổi, liệu bạn còn nhớ họ đến năm hai tám tuổi không?
Lương Minh Hạnh nghĩ là không.
Nhưng đáp án của Phương Thanh Huyền là có.
***
Thể loại: Nữx nữ, học đường+ đời thường.
Bối cảnh:
- Phần 1: Được tác giả viết năm 2014, bối cảnh năm 2014, trường THPT Đinh Bộ Lĩnh, lớp 12C9.
- Phần 2: Bối cảnh 2024, viết năm 2026.
***
Là bộ thứ ba trong chuỗi truyện học đường của tác giả.
Mục lục
1. Xuất phát điểm của crush là "idol" phong trào
2826 từ · 11 phút đọc
2. Từ giả thành thật, từ ghét thành thương
2271 từ · 9 phút đọc
3. Quá trình cưa cẩm dở khóc dở cười
2868 từ · 11 phút đọc
4. Ngông cuồng vọng tưởng, mộng tưởng viển vông
2288 từ · 9 phút đọc
5. Dây dưa mãi chẳng dứt nổi lòng
2049 từ · 8 phút đọc
6. Tình yêu khi thể hiện bằng hành động
2113 từ · 8 phút đọc
7. Buổi đi chơi cùng "bạn xã giao"
2234 từ · 8 phút đọc
8. Liên tục vừa đấm vừa xoa
1174 từ · 4 phút đọc
9. Muối đổ lòng ai, nấy xót
2303 từ · 9 phút đọc
10. Không chút động lòng
1135 từ · 4 phút đọc
Bình luận
Đoạn trích
"Nếu cậu không đủ mạnh để bảo đảm cho tương lai của tôi thì đừng tước đoạt đi quyền định đoạt tương lai ấy từ tay tôi."
Dù gia đình đó mục nát tới mức nào thì cũng là gia đình tao. Dù những người đó xấu xa thế nào thì tao với họ cũng mang chung dòng máu. Tao không thể bỏ mặc họ bởi bất cứ lý do nào được.
Một đàn quạ phía xa kêu la inh ỏi gọi bầy của mình về tổ ấm an sinh, còn tôi đứng đây không người thương kẻ nhớ.