TẦM PHƯƠNG

Đạm Yên Sơ Vũ   
410   
8   
2   

Chuyện kể rằng, nơi góc đường giao lộ đón gió ngập nắng có một tiệm hoa nhỏ, bán đủ loại hoa lá, chỉ cần bạn có đủ thời gian kể chuyện cùng mong mỏi một sự diễn đạt thú vị bằng cỏ cây hoa lá và một chút “trả giá” bạn sẽ có điều bạn muốn. Chủ tiệm là một chàng trai có khuôn mặt trẻ thơ nhưng mái tóc lại có vài đường bạc ẩn trong sắc đen hắc diệu thạch, với giọng nói mỏng như khói sẽ đưa bạn vào miền mộng mị “Đóa hoa chiếc lá nào sẽ giúp bạn tìm thấy điều bạn cần?”.

Tên chàng trai ấy là Tầm Phương, tầm của tìm kiếm, phương của hoa cỏ.

Chủ tiệm cho bạn điều bạn muốn, bạn cho chủ tiệm điều cậu ta muốn. Bạn đã nhận hay cho, còn cậu ta lại đã cho hay nhận? Thân phận thực sự của Tầm Phương là gì, cậu ta mong muốn gì?

***

Minh họa cho từng loại hoa lá trong tác phẩm:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122101194980732125&type=3 ​​​​​​​

Vẽ minh họa: Đạm Yên Sơ Vũ/Mây Nhạt Mưa Nhẹ.

***

Cảnh báo: Thời đại thế giới giả tưởng.

Mọi sự kiện và nhân vật đều hư cấu, vui lòng không làm theo. Các sự tích, truyền thuyết, thơ văn không phải do tác giả tự sáng tác đều có dẫn nguồn.

Tiểu thuyết Khoa học viễn tưởng Bí ẩn Lãng mạn Giả tưởng Nam-Nữ LGBTQ+ Không CP Cổ đại Trung đại Cận đại Hiện đại Tương lai Tận thế / Hậu tận thế Bi kịch Đời thường Kỳ ảo Cảm hứng lịch sử Vượt thời không Dị năng Kịch tính Linh dị Giả tưởng Nghề nghiệp đặc thù Hệ thống Quyền mưu / Triều đấu Phép thuật Thế giới mới Chữa lành / Cứu rỗi Tâm lý Cổ trang Tái sinh Lãng mạn Gia đình Phiêu lưu Tình bạn Tình cảm Tâm linh Kỳ bí Cuộc thi liên hoàn Hồn Việt
Trích dẫn
    Bỗng chiếc chuông bạc treo trước cửa reo lên một nhịp dài kèm một tiếng “két” êm mềm theo sau, báo hiệu một khách hàng mới đã đến với “Tìm Hoa”. “Tìm Hoa gửi lời mừng, hôm nay đóa hoa chiếc lá nào sẽ giúp bạn tìm thấy điều bạn cần?”

    “Không có gì là vĩnh cửu hoàn hảo, con người là động vật tham lam, một cho đi là một không còn.”

    “Đúng, bạn muốn lý giải Giấc Mơ – một thứ vốn không thể lý giải – thì bạn sẽ phải chọn cách sống trong hiện thực không mộng mị. Bạn sẽ không thể mơ nữa.”

    Hoa Gạo nở đỏ trời, rụng rơi rồi vẫn trôi giữa dòng chảy hoàng quyền, nở vì quốc tàn cũng do quốc. Ơi Mộc Miên, hỡi Mộc Miên, hoa đỏ tô trời, bông trắng như tơ, máu đỏ đổi lấy lụa trắng.

    Con thiêu thân lao vào đèn kia lại nằm xuống cùng những con thiêu thân phía trước, con thiêu thân tiếp theo cũng vẫn sẽ lao vào mà thôi.

    Cây Bẫy Ruồi là thực vật, nhưng nó không giống các thực vật khác lấy sự sống từ đất mẹ, nó ăn thịt. Chiếc lá xanh có răng cưa kia là cái bẫy của nó, nhưng thú vị là hoa của nó vươn cao lên trên và trắng trong mềm mại khác biệt với phần lá.

    “Mệnh hèn nhưng Tâm sang, chỉ cần Tâm nguyện thì Mệnh sẽ có đường đi.”.

    Thế là từ nay giữa trời đất bao la đã ấn định sự tồn tại của một kẻ từng vô danh, đã có một Kiến Huy đời đời kiếp kiếp phò trợ trời Nam rực rỡ huy hoàng.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận