Vệt khói mỏng len lỏi từ khe cửa màu xanh địa đàng (1) lượn lờ lưới nền đá lát một chút rồi cuộn xoáy mở rộng lên, cuối cùng tan biến khi vừa chạm vào phạm vi của ngọn đèn trần vàng trên cao.
Sắc vàng trong vắt tựa danh tửu xứ Kinh Bắc (2) ấy rọi từng vệt mềm như nắng hè, tô điểm cho gò má chàng trai trẻ từ vẻ trắng nhợt nhạt thành nền màu trắng ẩn hồng óng ánh hệt xấp lụa Nha Xá(3) Mái tóc đen với vài đường bạc muối tiêu không rõ là tự nhiên hay cố tình nhuộm màu lắc lư theo nhịp nhạc đang phát đi phát lại trong tiệm.
Bỗng chiếc chuông bạc treo trước cửa reo lên một nhịp dài kèm một tiếng “két” êm mềm theo sau, báo hiệu một khách hàng mới đã đến với “Tìm Hoa”.
“Tìm Hoa gửi lời mừng, hôm nay đóa hoa chiếc lá nào sẽ giúp bạn tìm thấy điều bạn cần?”
Chàng trai tóc đen xen bạc ngẩng đầu, bàn tay gầy gò vẫy qua lại phía trên lư trầm đang cuộn khói, những cái vẫy làm xoáy khói được hỗ trợ bay lên từng sợi. Đôi mắt với hàng mi dài nhưng thưa thớt có phần đuôi mắt hơi kéo xuôi về sau ẩn dưới cặp kính tròn nhỏ có sợi dây đeo nối dài quanh cổ chớp hai lần.
Chuyện kể rằng, nơi góc đường giao lộ đón gió ngập nắng có một tiệm hoa nhỏ, bán đủ loại hoa lá, chỉ cần bạn có đủ thời gian kể chuyện cùng mong mỏi một sự diễn đạt thú vị bằng cỏ cây hoa lá và một chút “trả giá” bạn sẽ có điều bạn muốn. Chủ tiệm là một chàng trai có khuôn mặt trẻ thơ nhưng mái tóc lại có vài đường bạc ẩn trong sắc đen hắc diệu thạch, với giọng nói mỏng như khói sẽ đưa bạn vào miền mộng mị “Đóa hoa chiếc lá nào sẽ giúp bạn tìm thấy điều bạn cần?”.
Tên chàng trai ấy là Tầm Phương (4), tầm của tìm kiếm, phương của hoa cỏ.
*Chú thích:
(1) Xanh địa đàng (Eden Green - Pantone 19-6050 TCX)
(2) Danh tửu xứ Kinh Bắc : Rượu Làng Vân (Bắc Giang)
(3) Lụa Nha Xá: loại lụa đẹp tại làng Nha Xá (xã Mộc Nam, thị xã Duy Tiên) , theo truyền thuyết danh tướng Trần Khánh Dư truyền nghề chăn tằm dệt lụa cho dân nơi đây và được tôn xưng là ông tổ nghề. Có câu phương ngôn truyền miệng thế này: “Lụa Nha Xá, cá sông Lảnh”. bởi sản phẩm lụa ở đây đẹp mịn màng và bền,cũng tương xứng với sông Lảnh nhiều cá béo ngon
(4) Tầm Phương: 尋芳 (tìm hoa đẹp/tìm cảnh đẹp)
Bình luận
Chưa có bình luận