check_circle


Tiểu thuyết
Lịch sử
Lãng mạn

Nam-Nữ
Trung đại
SE
Bi kịch
Cảm hứng lịch sử


Một chuyện tình nhỏ nhoi dạt trôi trong biến thiên của lịch sử, nơi mà tất cả những thứ neo đậu lại sau cuối cũng chỉ là đôi câu hứa hẹn mong manh.


----

Một ngày, giữa mùa đông tê rét, Hồ Nguyên Trừng nhận ra những xốn xang nơi cõi lòng mình. Chẳng rõ chúng đã bén rễ từ lúc nào, chỉ biết rằng, trái tim hắn đã dành trọn cho một nàng hầu trong vương phủ. Hắn, một kẻ nắm thực quyền nhưng cuối cùng lại không có được vinh hiển. Còn nàng, tưởng rằng mình sẽ chỉ sống một đời bình lặng nhưng cuối cùng vẫn chọn cách thuận theo trái tim mình, bỏ lại đằng sau cách biệt về danh phận, mang cả tấc lòng gửi vào những hưng vong, suy thịnh của thế thời.


“Những mùa trăng rơi” mượn bối cảnh thời nhà Hồ để kể một chuyện tình nhỏ nhoi dạt trôi trong biến thiên của lịch sử, nơi mà tất cả những thứ neo đậu lại sau cuối cũng chỉ là đôi câu hứa hẹn mong manh.


“Ngày đó, hắn dặn lòng mình nhất định sẽ đợi đến khi nàng chấp nhận tình cảm của hắn, rồi lại đợi một ngày mình có thể đường hoàng rước nàng về làm vợ, rồi lại đợi năm năm trong niềm hi vọng được tái ngộ. Bây giờ đợi thêm một lần nữa thì cũng có sao đâu?


Vì hắn có thể chờ nàng cả kiếp, nàng cũng có thể đợi hắn một đời.”




Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận nào.