21
Chương
5k
Lượt xem
21
Theo dõi
0
Quà tặng
[Xuất bản] Vĩ thanh gửi lại [Bản cũ]
Lê MinhNhững đứa trẻ Chuyên Việt Ninh ngày ấy đã lớn lên trong hình hài các chàng trai, cô gái của thế giới người trưởng thành. Giây khắc đối mặt với cuộc sống đã sớm chẳng còn như thời niên thiếu, màu xanh của bầu trời năm đó có còn nâng bước họ giữa những đổi thay?
Câu hỏi đặt ra là, quá khứ của mỗi chúng ta, rồi sẽ đi về đâu?
Là phần tiếp theo của “Xanh xanh góc trời”, “Vĩ thanh gửi lại” được kể lần lượt dưới góc nhìn của sáu nhân vật Khánh - Minh - Chi - Huy - Phương - Lam, mang đến một không khí đôi phần khác biệt nhưng cũng không hề tách rời với tinh thần vốn có của câu chuyện đầu tiên. Tuy vậy, phần thứ hai vẫn có thể đứng độc lập, không hứa hẹn trước bất kì sự vẹn tròn nào.
Cuộc sống vốn có muôn vàn đứt gãy, vậy thì câu chuyện dù có lãng mạn, cũng đâu nhất thiết phải lành nguyên?
Lưu ý:
Truyện được kể bằng ngôi thứ nhất, lần lượt các nhân vật được đánh số la mã như sau:
I. Đặng Duy Khánh
II. Vũ Đăng Minh
III. Trương Diệp Chi
IV. Lê Nhật Huy
V. Chu Hà Phương
VI. Hoàng Châu Lam
___
Note:
- Bản hiện đang public là bản cũ.
- Ghé thăm blog của mình: www.facebook.com/leminh.blog22
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi
Bản quyền tác giả: Lê Minh
Ngày ra mắt: 1/18/2024
Mục lục
I - Chương 1: Loại người gì?
1769 từ / 7 phút đọcI - Chương 2: Xin chữ ký
1744 từ / 6 phút đọcI - Chương 3: Chút lưỡng lự
1605 từ / 6 phút đọcI - Chương 4: Mùi men say
1616 từ / 6 phút đọcII - Chương 5: Ngày buốt lạnh
1622 từ / 6 phút đọcII - Chương 6: Cuộc gọi thoại
1598 từ / 6 phút đọcII - Chương 7: Nắng đổ dài
1598 từ / 6 phút đọcII - Chương 8: Một tấm ảnh
1633 từ / 6 phút đọcIII - Chương 9: Giấc mơ qua
1606 từ / 6 phút đọcIII - Chương 10: Từng trang sách
1651 từ / 6 phút đọcIII - Chương 11: Dựa bờ vai
1613 từ / 6 phút đọcIII - Chương 12: Hàng hoa giấy
1626 từ / 6 phút đọcIV - Chương 13: Vệt mưa giăng
1553 từ / 6 phút đọcIV - Chương 14: Khối vuông nhỏ
1573 từ / 6 phút đọcIV - Chương 15: Bước đệm tốt
1575 từ / 6 phút đọcIV - Chương 16: Trạm dừng chân
2112 từ / 8 phút đọcV - Chương 17: Điệu dương cầm
1576 từ / 6 phút đọcV - Chương 18: Để chuộc lỗi
1614 từ / 6 phút đọcV - Chương 19: Trăng sẽ lặn
1619 từ / 6 phút đọcV - Chương 20: Chiếc ô xám
1655 từ / 6 phút đọcVI - Chương 21: Nắng và mưa (16+) (Kết)
1784 từ / 7 phút đọcBình luận
Đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
The Geminist
Lê Minh
The Geminist
Eevee
Thật ra tặng sách toán cx lãng mạn =)) phải lấy giấy bút ra ghi lại th =))
Lê Minh
Eevee
Minh có mấy chiêu đinh thật chứ 💅
Lê Minh
Eevee
Lê Minh
Nhã Nhã
“Vĩ thanh gửi lại” là câu chuyện đáng đọc. Bỏ qua những điều mình không thích, thì câu chuyện vẫn có những điểm sáng nhất định. Đặc biệt là lời văn của tác giả so với phần một đã tiến bộ rất nhiều. Tác giả đã khéo léo sử dụng rất nhiều hình ảnh ẩn dụ cũng như cài cắm các kiến thức hay về kinh tế trong bộ truyện.
Lối kể chuyện không hoa mỹ, cách dẫn dắt cũng hợp tình hợp lí. Điều mình đáng tiếc là truyện hơi ngắn, nếu nó dài thêm vài chương nữa thì câu chuyện của từng nhân vật sẽ rõ ràng hơn.
Hoặc có thể đôi khi rõ ràng quá cũng không còn gì thú vị nữa, nhỉ?
Rất cảm ơn tác giả vì những sự cố gắng lần này. Mình đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời. Hy vọng là sắp tới mình sẽ đọc được thêm nhiều tác phẩm thú vị khác nữa.
Lê Minh