“Nàng tại núi Lĩnh Nam” mượn bối cảnh thời kỳ đầu nhà Lê Sơ để kể về Linh, một thiếu nữ có cá tính mạnh mẽ từ thuở nhỏ, lớn lên giữa khói lửa chiến tranh khi quân Minh xâm lược Đại Việt. Cùng gia đình lưu lạc khắp nơi theo bước các cuộc khởi nghĩa, cuối cùng Linh cùng cha và anh gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, mang trong mình khát vọng được trở thành một nữ võ tướng như những nữ tướng Việt xưa kia.
Tuy thân nữ nhi, nhưng Linh đã chứng minh bản thân không thua kém bất kỳ nam binh nào. Trải qua mười năm chiến đấu, cô chứng kiến thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, nhưng từ chối vinh hoa quan trường, chọn hồi hương Lĩnh Nam, mở môn phái riêng và bước vào con đường võ đạo.
Tưởng như cuộc sống sẽ lặng sóng sau chiến tranh, Linh lại tiếp tục bị cuốn vào những biến động thời hậu chiến, nơi lý tưởng, danh vọng và cả tình cảm cá nhân thử thách lòng người. Trong hành trình ấy, cô gặp được người bạn đồng hành đặc biệt, một mối duyên khác biệt nhưng đầy thấu hiểu. Tưởng đó đã là thử thách cuối cùng, Linh lại phải đối mặt với sự xuất hiện của một giáo hội thần bí gọi là Tam Đồ Giáo, cùng với những bí ẩn về chính thân thế của mình...
Tác phẩm được dự kiến chia thành ba phần với chủ đề và giai đoạn khác nhau:
Phần I. Nơi Lũng Nhai khai thiên sử sách; Nữ võ, nam văn lưỡng chiến trường
Phần II. Trung quân ái quốc nan luận giải; Nhân tình thế thái bất tương phân
Phần III. Tam Đồ Giáo, uyên ương phân đạo; Ngụy chân chân ngụy, ám minh đường
Đây là một câu chuyện về lý tưởng, võ đạo và số phận giữa thời biến động.
Mời các bạn cùng đón đọc.
Bình luận
Chưa có bình luận