7
Chương
0
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Mười hai vạn chín nghìn năm
Thể loại: Bạn thời thơ ấu, Hiện đại, Học đường, Chữa lành, Cháy chậm, Lát cắt cuộc sống, Kì ảo (?), Kí sự mất não
Tóm tắt:
Khi đã trưởng thành, ta thường nghĩ những thành tựu to lớn mà mình đạt được sẽ phải là điều gì thật vĩ đại và lớn lao. Giữa những bộn bề, lo toan chốn phồn thị, bói đâu ra thì giờ để nhớ về tuổi thơ ấm êm trong con phố nhỏ? Là năm tháng lũ trẻ còn được ôm ấp trong những mùa phượng thơm mùi giấy trắng, đắm mình dưới cơn mưa mà tụi nó từng muốn tắm lại cả ngàn lần nữa.
Thong dong chân trần trên bãi cỏ xanh mướt, lượn lờ cùng mây dưới khoảng trời mênh mông, đưa tay với lấy ngôi sao sáng nhất bên kia hàng dây điện chằng chịt, vân vân và mây mây… - có một Tuệ Lâm đã lớn lên như thế, một Tuệ Lâm đã cứng đầu bảo vệ mối liên kết tưởng như rất mong manh ấy, cũng chính Tuệ Lâm tình nguyện canh giữ miền đất hứa do tụi nó xây đắp đến mãi mãi về sau.
Để dẫu bồ công anh có bị gió thổi đi thật xa, những nhành hoa nhỏ vẫn có một nơi chúng gọi là “nhà”.
Để mỗi vì sao dù mai này tìm được quỹ đạo của riêng mình, biết rằng chúng vẫn đang quay quanh một thiên hà của chung tất cả.
Để nếu chẳng may người canh giữ không còn nhớ gì về những con người nó từng xem là quan trọng nhất, kỉ niệm vẫn được lưu lại nơi đó hệt phút ban đầu.
Câu chuyện của những con người đến từ tương lai, gửi về cho những ngày xanh rợp nắng vàng,
“Mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm nữa, khi tạo hoá chọn tái sinh vạn vật trên thế giới này, khi xác suất gặp lại của ta và người mình thương yêu nhất cao hơn một chút, tao đi tìm tụi mày một lần nữa nhé?”
Lưu ý trước khi đọc:
* Truyện vô tri về cuộc đời của một đám con nít. Khuyến khích người đọc vứt não, KHÔNG dành cho người không biết giỡn, dị ứng các joke từ thời cổ đại, hay là tìm kiếm một bộ thuần tình cảm ngây thơ đáng iu (Đừng bắt chước mấy đoạn combat trong truyện nha…)
* Phần lớn bối cảnh trong truyện là các địa danh, thành phố có thật. Tuy nhiên, một số khác, và tình tiết truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng - những sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
* Truyện có chứa ngôn từ không phù hợp với một số lứa tuổi, cân nhắc trước khi đọc.
* Truyện có đan xen yếu tố LGBTQ+, định kiến giới, bạo lực,... KHÔNG BAO GỒM XUYÊN TẠC LỊCH SỬ.
* Lấy cảm hứng từ trải nghiệm và trí tưởng tượng của chính tác giả, không sao chép ý tưởng từ nguồn/ tác giả khác, không sử dụng AI trong quá trình sáng tác.
* Đây là bộ truyện đầu tay của tác giả nên vẫn không tránh được sai sót, văn phong chưa được trau chuốt lắm. Hi vọng có thể nhận được đóng góp từ độc giả để hoàn thiện hơn nữa.
Dành cho độc giả trên 15 tuổi
Mục lục
Chương 0 - "Ngũ ăn hại" và "Tam quái nữ"
4184 từ · 16 phút đọc
Chương 1 - Chiếc bóng đèn số hưởng
8592 từ · 34 phút đọc
Chương 2 - Mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm
8180 từ · 32 phút đọc
Chương 3 - Dầm mưa cảm nắng
7095 từ · 28 phút đọc
Chương 4 - Mùi mờ ám
7802 từ · 31 phút đọc
Chương 5 - Hình mẫu lí tưởng
8519 từ · 34 phút đọc
Chương 6 - Con mả con ma
8540 từ · 34 phút đọc