Chu Đậu và Em

4

Chương

0

Lượt xem

0

Theo dõi

0

Quà tặng

Chu Đậu và Em

Lành. Lành.

“Trình tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nói hết những điều này với em Đoan. Có chăng cũng chỉ dám trộm viết cho em vài lá thư tỏ bày. Nhưng chữ nghĩa nào mà nói cho hết được tất thảy cảm tình Trình tôi mang từ thuở thiếu thời. Nên thôi, em ngồi yên nghe Trình tôi nói nhé. Dẫu đến nửa chừng chẳng muốn nghe nữa, cũng xin em đừng quay gót bỏ đi. Để Trình tôi ích kỷ một lần, dẫu em không muốn, xin em chỉ lần này thôi, để Trình tôi được nói hết thảy. Bởi nếu lần này không nói được trọn vẹn tâm tình, sợ là cũng chẳng lần nào nữa dám bạo gan mà nói em Đoan nghe…”.

...

Đặng Trình thủ thỉ tỏ tình, không dám chắc em Đoan của cậu sẽ gật đầu đồng ý. Nếu không đồng ý cũng không sao, cô ấy vui là được. Nhưng lỡ may, lỡ may Đoan chịu ý cậu, vậy thì con đường làm gốm Chu Đậu này, mỗi bước cậu đi sẽ vững hơn một chút.


Đặng Trình có Đoan. Gốm Chu Đậu cũng vì vậy mà rực rỡ.

Đã mở khóa

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí