Tiểu thuyết
Lãng mạn
Giả tưởng

LGBTQ+
Trung đại
Cận đại
Hiện đại
HE
18+
Cổ trang


An vốn là một tên ăn mày, song cậu đã thoát khỏi kiếp sống hèn mọn sau khi cứu sống Nhân - một vị thương gia hiển hách. Nhưng hầu như ai cũng nghi ngờ rằng cậu có ý đồ xấu xa, lòng lang dạ sói, điều đó khiến cậu cũng nghĩ vị thương gia kia nhận mình về làm người hầu chỉ để thăm dò mình.


Tuy nhiên hóa ra mọi chuyện lại chẳng như An tưởng.


...


Trong một đêm Nhân phát bệnh, đầu óc mơ hồ mà kéo An ôm chặt vào lòng. 


"An... An ơi, cuối cùng ta cũng tìm thấy em."


"Chúng ta... sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."


An vùi vào lồng ngực Nhân, lắng nghe nhịp tim ồn ào vang vọng bên tai khiến cậu không khỏi bồi hồi.




Bình luận

Chưa có bình luận nào.