Ngôi Đền Thanh Tẩy

Chỉ Quán

5.0

162
38



Tiểu thuyết
Bí ẩn
Phiêu lưu

Hiện đại
Dị năng
Trò chơi
Phiêu lưu
Tình bạn
Tâm linh
Kỳ bí
Độc quyền TNO
Cuộc thi liên hoàn



Tiểu thuyết
Bí ẩn
Phiêu lưu

Hiện đại
Dị năng
Trò chơi
Phiêu lưu
Tình bạn
Tâm linh
Kỳ bí
Độc quyền TNO
Cuộc thi liên hoàn


Sinh nhật mười tám tuổi, Thanh Ngư bị bà ngoại của nó lôi cổ đến nhà cha mẹ nuôi để ăn tiệc sinh nhật lúc mười giờ đêm, khi trên đầu nó mưa vẫn còn rơi lộp bộp, sấm chớp đì đùng.

Sau khi cật lực ăn cho hết khẩu phần được chia, uống món nước hơi ghê ghê đã mười hai năm không đổi vị, con nhỏ lẽo đẽo theo gia đình hờ của nó đi xuống tầng hầm âm u.

Bà ngoại không phải mẹ của mẹ nuôi, bà đưa nó về từ khi nó mới sáu tuổi để sống với bà trong căn nhà ngoại ô xa xôi hẻo lánh. Cha mẹ nuôi thì làm đủ giấy tờ pháp lý, cũng cấp dưỡng cho nó rất đàng hoàng, chỉ là không đem nó về ở chung, mỗi năm sẽ gặp nó đúng một lần vào ngày sinh nhật.

Sinh nhật nó cũng là ngày sinh nhật cô em hờ của nó. Năm nào cũng gặp theo lệ, nhưng mà mười một tiệc sinh nhật trước không có thêm phần nghi lễ ở dưới tầng hầm.

Chà, nghe đâu người ta hay rỉ tai nhau rằng: một số gia đình trở nên giàu có là do đã ký vào giao ước đen tối.

Mà nghe đâu người ta cũng hay nói: nuôi con gì thì rồi cũng thịt mà thôi! 

....

Mời các bạn cùng theo dõi Ngôi Đền Thanh Tẩy, lịch đăng vào thứ 7 hàng tuần!




Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận nào.