Lịch sử, thời gian, không gian là các khái niệm vận hành nên thế giới. Và điều gì sẽ xảy ra khi một con người bình thường sỡ hữu sức mạnh của các khái niệm?
Lạc Nhật Nguyệt vô tình bị cuốn vào vòng lập đen tối do chính cậu tạo ra, để rồi khi mở mắt, cùng với 4 người bạn khác bất ngờ tỉnh dậy ở một thế giới vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc, các sinh vật vốn chỉ có trong sách như: Rồng, Griffin, Phượng hoàng, Chim Lạc, ... lại đang tồn tại.
Sự giao thoa của thế giới thực tại và thế giới nằm trong khái niệm được Minnie gọi là 'Thế Giới Bên Kia', liệu có cách nào giúp cả đám cân bằng cuộc sống như trước kia?
Một hành trình vừa kì lạ cũng như vô cùng nguy hiểm đối với những thanh niên mới lớn như bọn họ, khi kẻ thù mà họ đối mặt lại là các vị 'Thần'.
Bình luận
Chưa có bình luận