Giữa muôn vàn điều kì diệu mang tên định mệnh, có hai linh hồn không bao giờ bỏ lỡ nhau - Trúc Lam và Khải Hoàng. Họ không chỉ là một đôi ở hiện tại, mà còn là hai linh hồn đã từng ôm nhau trong quá khứ đầy máu lửa - nơi cái tên Điệp và Khoa khắc sâu vào lịch sử bằng tình yêu lặng thầm và cái chết đầy đau thương.
Kiếp này, họ gặp lại nhau giữa đời thường bình lặng, không tiếng súng, không chiến trường, nhưng trái tim họ lại như mang sẵn những vết thương không tên. Ngay từ giây phút đầu tiên, cả hai đã cảm thấy một sự thân thuộc kỳ lạ, như thể từng nắm tay nhau vượt qua bom đạn, từng khóc vì nhau, từng hứa hẹn điều gì đó quan trọng mà ký ức đã bị thời gian bỏ quên.
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi
Tâm linh, có cảnh bạo lực, máu me
Tiểu thuyết
Nam-Nữ
HE
Tâm linh
Bình luận
Chưa có bình luận