Duyên Lành Hay Nợ Xấu?
Nếu hỏi Hoàng Nhật thần tượng của hắn là ai, câu trả lời chắc cốp sẽ là “Donald Trump”.
Nếu hỏi Linh Nhi ai là người cô ngưỡng mộ và ước mong đạt tới nhất thì sẽ là “Sự nghiệp của Marie Curie, cuộc sống của Michelle Obama”.
Nếu hỏi Hoàng Nhật, loại người nào hắn ghét nhất, hắn sẽ không ngần ngại tuyên bố “Loại đàn bà chanh chua, ngoa ngoắt, không biết điều”.
Cùng câu hỏi, Linh Nhi sẽ đáp “Loại đàn ông hợm hĩnh, lăng nhăng, lúc nào cũng coi mình là cái rốn vũ trụ”.
Vì vô tình mà giữa tám tỉ người, hai kẻ tính cách đối lập lại vấp vào nhau. Liệu tính cách họ sẽ xung khắc hay bù trừ cho nhau? Liệu đây là “duyên lành” hay “nợ xấu”?
*Lưu ý: Đây là tác phẩm phái sinh nên hai nhân vật chính đã xuất hiện khá nhiều trong truyện dài Vì em là Bình An (https://truyennhaong.vn/tac-pham/vi-em-la-binh-an) và có liên đới một chút tới truyện Dùng cả đời trả nợ (https://truyennhaong.vn/tac-pham/dung-ca-doi-tra-no). Tuy nhiên, không nhất thiết phải đọc hai truyện kia trước khi đọc truyện này.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 18 tuổi
Bản quyền tác giả: Sherry
Ngày ra mắt: 10/19/2026
Mục lục
Chương 1. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình vấp phải oan gia (*)
2593 từ / 10 phút đọcChương 2. Oan gia ngõ hẹp
2963 từ / 11 phút đọcChương 3. Anh sẽ chứng minh cho em thấy
5106 từ / 20 phút đọcBình luận
Đoạn trích
Cái không mua được bằng tiền thì ai cũng có thể có, chỉ có những thứ phải dùng thật nhiều tiền để mua mới là quý hiếm.
Tiền là thứ trong sạch nhất, công bằng nhất, chẳng qua người ta tự làm vấy bẩn nó rồi lại kêu nó bẩn, thật sự nhảm nhí.
Chừng nào còn sống trên đời, chẳng ai có thể thoát khỏi sự chi phối của tiền bạc hoặc quan hệ cả.
Chỉ kẻ thua mới phải cay cú chửi bới chứ người thắng chả lý do gì mà không đóng vai hoa hậu thân thiện.
Lạ thiệt, sao nhiều người đẹp lại cứ muốn làm bông hoa lài ta?
Kẻ không bị ai ghét là kẻ quá đỗi nhạt nhẽo.