Số chương

6

Lượt xem

31

Theo dõi

0

Quà tặng

0

NHÓC ÂM PHỦ TRỐN NGỤC THEO TRAI

Thông tin tác phẩm

Dạ Vũ

Dưới tầng sâu nhất của Địa phủ, dòng sông Nại Hà chảy xiết và những linh hồn xếp hàng dài chờ đợi được đầu thai, một tiếng gầm vang dội làm rung chuyển cả điện Diêm La.

Diêm Vương ném mạnh cuốn sổ Sinh Tử xuống mặt bàn đá, khiến đám Quỷ sai đang đứng hầu cận run cầm cập, đầu cúi sát đất không dám thở mạnh. Ngài day day thái dương, giọng nói rền rĩ, không giấu nổi cái vẻ mệt nhoài của nó:

"Lạc Thất! Lại là thằng nhãi Lạc Thất! Có ai nói cho ta biết, đây là lần thứ bao nhiêu nó biến mất khỏi vị trí canh gác vạc dầu không?"

Phán Quan run rẩy lật cuốn sổ tay, mồ hôi hột chảy ròng ròng, lắp bắp trả lời:

"Bẩm... bẩm Sếp... Theo thống kê mới nhất, đây là lần thứ 10 cậu Lạc Thất tự ý rời khỏi vị trí công tác mà không xin phép ạ. Lần trước cậu ấy trốn đi xem  thần tượng cậu ấy thích khi còn sống ở nhân gian, lần trước nữa là đi xếp hàng mua đồ cho phu nhân... Còn lần này..."

"Còn lần này thì sao?!" Diêm Vương đập bàn đứng phắt dậy, quyền trượng trong tay tỏa ra hắc khí lạnh lẽo.

"Dạ... lần này cậu ấy bảo ở dưới này không khí thiếu 'dương quang', da dẻ bị xỉn màu, nên đã lén mượn thẻ thông hành của Mạnh Bà để lên trần gian... đi làm nhân viên bán thời gian cho một hiệu ảnh cũ ạ!"

Diêm Vương nghẹn họng, khuôn mặt đen kịt chuyển sang màu tím ngắt vì tức giận. Ngài nghiến răng kèn kẹt, tay chỉ thẳng ra phía cổng u minh mà nói:

"Lần thứ 1035! Ta thề với danh dự của người đứng đầu địa giới, nếu lần này bắt được nó về, ta sẽ xích nó vào cột đình nghìn năm! Không bao giờ thả nó ra, không tha thứ, ta nói một lần sẽ không có lần hai! Mau! Mau phái Đại Hắc đi tìm nó về đây cho ta!"

Diêm Vương tức tối, ngồi bệt xuống. Thằng nhóc này... Ở dưới đấy có gì hay mà nó đi hoài vậy nhỉ?

Thể loại & Chủ đề

Lưu ý

Bản quyền tác giả: Dạ Vũ
Ngày ra mắt: 1/29/2026