21
Chương
21k
Lượt xem
139
Theo dõi
100
Quà tặng
Ngỡ mây chiều in bóng nước
Quan Huyện Thùy Châu tuổi quá ngũ tuần mới sinh được cậu Cả, lại được đoán mệnh quý không ai bằng, trong dạ mừng lắm.
Bà Huyện khỏi cần bàn, ngoài con ra chẳng ngó đến ai nửa phần.
Mệnh sang quý không phải lộc Trời ban, cả hội tắm ao đuối nước cậu Cả sống. Lên sáu cướp phải cậu, cả ổ cháy cậu sống. Hầu cậu không té núi cũng bị phong, đồng bạn không mất nhà cũng trắng tay. Cái số ai ở cạnh không chết cũng bị thương theo cậu như hình với bóng, lại có tin thầy bói phán cậu mệnh tốt bỏ mạng ở đất Xiêm, người ta càng tin mệnh của cậu không phải quý mà là hạn của quan gia.
Đến tuổi thành gia lập thất bà Cả lo chạy ngược về xuôi nhắm cho cậu một nàng dâu. Người thứ nhất té giếng, thứ nhì té ao, thứ ba té chết. Có người mách bà cưới một cô hợp mệnh khắc cho, tưởng cao sang thế nào lại rước phải nàng câm cuối làng.
Tiểu thuyết Ngỡ mây chiều in bóng nước đã được xuất bản thành sách (NanuBooks phát hành). Xem thêm thông tin tại đây.
Mục lục
Chương 1: Đây là mạng lớn phước lớn đến bậc nào?
3013 từ · 12 phút đọc
Chương 2: Ướp bao hương sen mới đủ say lòng?
2960 từ · 11 phút đọc
Chương 3: Người đâu trà chẳng biết ủ, hoa chẳng biết cài.
2979 từ · 11 phút đọc
Chương 4. Có sắc đẹp nào chẳng say lòng.
2995 từ · 11 phút đọc
Chương 5. Sớm sớm chiều chiều.
3582 từ · 14 phút đọc
Chương 6. Tình không ủ tự nồng.
3562 từ · 14 phút đọc
Chương 7. Đừng tan biến như buổi sớm mai.
3551 từ · 14 phút đọc
Chương 8. Tôi chẳng tốt như em hằng nghĩ.
3487 từ · 13 phút đọc
Chương 9. Bên kia bờ sông đèn hoa rực rỡ.
3805 từ · 15 phút đọc
Chương 10. Hoa đã nở ra trời vẫn còn xuân.
3706 từ · 14 phút đọc
Chương 11. Từ khi gặp em
3475 từ · 13 phút đọc
Chương 12. Có người chong đèn đứng đợi.
3442 từ · 13 phút đọc
Chương 13. Chỉ là chuyện thường tình.
3522 từ · 14 phút đọc
Chương 14. Chữ hiếu đè nặng hơn núi cao.
3496 từ · 13 phút đọc
Chương 15. Như tôi thương em vậy.
3515 từ · 14 phút đọc
Chương 16. Thấy em đều ổn cả rồi.
3500 từ · 14 phút đọc
Chương 17. Thị có thương gì cậu đâu.
4135 từ · 16 phút đọc
Chương 18. Trăng lạnh như sương.
3409 từ · 13 phút đọc
Chương 19. Bắt giặc bắt vua trước.
3546 từ · 14 phút đọc
Chương 20. Chỉ cần có cậu trong đời…
4982 từ · 19 phút đọc
Ngoại Truyện: Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai.
3295 từ · 13 phút đọc
Bình luận
5.0
3 đánh giá
- 5
- 3
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
"Nguyện cho ngày tháng...êm đềm như những sớm mai."
“Em đừng khóc, không việc gì phải khóc cả. Thương Khung tôi thừa nhận, cả đời này tôi ngông nghênh tự đắc, từ nhỏ sinh ra ở nhà quan, nên tôi tự thấy đã hơn người. Từ khi gặp em, tôi mới rõ có nhiều việc cũng chẳng quan trọng đến vậy. Trong đời có những thứ phải bảo vệ, như vậy sống mới có ý nghĩa.”
“Cậu nói em đều hiểu cả, nhưng mà lo lắng cho chồng, chỉ là chuyện thường tình mà thôi…”
Lê Ngọc Diệp
Binh
Bui Vo Nghien
klyn
Ong vận chuyển comment