3
Chương
25
Lượt xem
2
Theo dõi
0
Quà tặng
Lớp Trưởng và lớp Phó lại cãi nhau rồi!
Bây giờ đã bước vào mua hè, cái nóng của mùa hạ này khiến cho người ta cảm thấy thật nóng nực và khó chịu, ai ai cũng đều phàn nàn và chỉ muốn một cơn mưa thật to để xua tan đi sức nóng của cái "lò hỏa thiêu" trần gian này.
Nhưng mà đối với Nguyễn Hoàng Phong thì nó lại không kinh khủng đến mức như vậy, đối với cậu mà nói, đây là thời điểm mà cậu rất mong chờ, cậu có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim đang không ngừng đập rộn ràng trong lồng ngực, lòng bàn tay cậu đã lấm tấm mồ hôi, không phải vì nóng mà chảy, mà là sự hồi hộp khiến cậu run đến mức lòng bàn tay ướt nhẹp.
Một người hướng ngoại như cậu, ăn nói trơn tru lưu loát như cậu mà cũng có ngày phải hít vào thở ra đều đặn để trấn an bản thân mình. Đúng là chỉ có "người ấy" mới có thể khiến cậu trở nên ngại ngùng như thế này.
Dưới tán cây của hoa phượng đỏ đang nở rộ, ve sầu kêu inh ỏi như dàn xướng ca, từng đợt gió nhẹ thổi qua thoang thoảng, có hai thân ảnh một cao một bé đang ngồi kế bên nhau.
"Lớp phó, hoa phượng đỏ nở rồi, ve sầu cũng đã kêu, mùa hè cũng đã "mở cửa" bước vào thế giới này, sao mày vẫn ngồi im đó mà "ngủ đông" thế? Tao sợ lạnh, cũng không chịu được cái nóng của mùa hè. Mày có thể "thức dậy" sưởi ấm cho tao và mang đến cho tao làn gió thoải mái dễ chịu được không? Tao cần tình cảm của mày, lớp phó."