book

Đầu đường Đại Tá vá xe

18    4   

Hồi nhỏ vì một viên kẹo mà khóc, vì một trận mắng của bà mà chạy ra ngoài cổng làng mách ông nhưng lại cười vì chính viên kẹo đó, cười vì tiếng mắng yêu của bà dành cho, thằng Tý đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đẹp nhất tại vùng quê làng Mõ, nơi có gia đình, ông Hợi và đám bạn thân. 


Đầu đường làng là nơi ông Hợi làm việc, ông dùng những năm tháng còn lại vá những chiếc lốp xe bị hư, đảm bảo bà con ai cũng có một chiếc bánh xe mới bon bon trên con đường đất đỏ, ông Hợi không ngờ khoảng thời gian ông ở vùng quê, thằng nhóc bảy tuổi lại là người bạn đồng hành cùng ông ở làng Mõ, giúp cho tháng ngày tuổi già thêm tươi vui khi có tiếng trẻ nhỏ. 


Những câu chuyện mộc mạc xoay quanh cuộc sống của ông Hợi và thằng Tý tại làng Mõ, từng chút khắc sâu vào những mảnh kí ức tuổi thơ, những kỉ niệm mà khó đâu kiếm được.



Cái vị chát ấy in sâu vào tâm trí của thằng Tý, cái món ăn dân dã bình thường đó theo nó suốt mỗi mùa hè đến, và cứ đến những trưa hè, nó lại mò sang nhà ông Hợi, hỏi ông về những quả mít non mang về.

0 bình luận

Cùng tác giả