5
Chương
2
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Lửa Cháy Giữa Tàn Tro
Phải làm sao đây, khi sau cơn mưa trời chẳng sáng?
Một trận hạn hán kéo dài, một cơn mưa to giội xuống đã chính thức mở ra cánh cửa địa ngục, cắn nuốt toàn bộ thế giới vốn đang bình yên. Vô số sinh vật biến dị trở thành những con quái vật man rợ và khát máu. Ngay cả con người, dưới áp lực sinh tồn và nỗi sợ hãi, cũng dần biến chất và đánh mất đi hình hài vốn có.
Tận thế đến.
Đó từng là thế giới mà Mộ Nghiên bận tâm. Cô từng bị cuốn vào vòng xoáy sinh tồn tàn khốc ấy, mệt chết mệt sống chỉ vì hai chữ tồn tại. Cho đến một ngày, mọi thứ đột nhiên trở nên vô nghĩa.
Cho đến một ngày, thời gian quay ngược.
Cô gặp lại những con người đã từng bỏ mạng. Cô chứng kiến những câu chuyện mà bản thân từng chỉ được nghe kể. Cô tưởng mình tâm lặng như nước, chỉ là một kẻ đứng xem bên lề tận thế.
Thế nhưng, cô lại gặp hắn, và gặp họ.
Đêm trăng vằng vặc không có tiếng đồng ca mừng chiến thắng, chỉ có tiếng cười giòn giã, giọng nói trầm ổn, và ai cầm bút tinh tường ghi lại từng dấu chân họ. Tận thế có hơi ấm lạ lùng, khiến người ta khó lòng bỏ qua. Cũng vì điều này mà không tiếc xông pha.
***
Nửa đời trước và nửa đời sau của Sở Ngôn vốn đã được hắn quy hoạch rõ ràng, nó nhạt nhẽo và tràn đầy máu tươi. Hắn chưa từng ngờ tới, mình lại dùng hoa tươi lấp đầy những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, mỗi ngày đều đắm chìm trong ánh trăng.
Hắn cũng không ngờ tới, giữa đổ nát và máu tươi, ánh trăng ấy lại mang theo duyên tiền kiếp đến bên hắn. Đẹp tựa một giấc mộng.
Dành cho độc giả trên 16 tuổi