6
Chương
1k
Lượt xem
1
Theo dõi
0
Quà tặng
Có Những Tình Yêu Mang Tên Trưởng Thành
Đôi khi không phải yêu là sẽ đi đến trọn đời. Có những người phù hợp để cùng em trưởng thành, cũng có người hợp cùng em kết thành tri kỷ, cũng sẽ có những người gặp chỉ để lướt qua nhau.
“Những người đến với nhau bằng những mảnh vỡ của tổn thương, họ sẽ rời đi khi lý trí nói đủ rồi.
Đủ để làm dịu những cơn đau.”
Mục lục
1. “Người yêu”
1118 từ · 4 phút đọc
2. Mãi mãi là bao lâu?
2019 từ · 8 phút đọc
3. Nhưng nó sẽ mãi mãi không tàn.
1321 từ · 5 phút đọc
4. Cánh chim đó có lẽ chỉ muốn bay thật xa khỏi cái tổ của nó thôi.
3158 từ · 12 phút đọc
5. Ở đâu cũng được, không có mẹ là được.
1422 từ · 5 phút đọc
6. Họ đã rời đi.
1110 từ · 4 phút đọc
Bình luận
3.0
2 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 1
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Những người đến với nhau bằng những mảnh vỡ, họ sẽ rời đi khi lí trí nói đủ rồi. Để làm dịu đi những cơn đau.
Truyện Nhà Ong