9
Chương
499
Lượt xem
5
Theo dõi
0
Quà tặng
Trái gió trở trời
Trên đời này có quá nhiều kẻ đạo đức giả. Bản thân mày cũng chẳng là ngoại lệ. Dù sao, kẻ đạo đức giả nhất mày từng biết đã bảo mày: quân tử là phải sống thẳng lưng ngẩng đầu. Cái tên của mày ý chỉ vươn mình tới trời cao, lòng ôm thiên hạ. Cũng chính kẻ đạo đức giả đó lại hèn nhát bỏ chạy khi gia đình cần ông ta nhất.
Lớn lên, mày nhận ra một chân lý còn lố bịch hơn. Đạo lý quân tử, để mà nói, chưa bao giờ dành cho người bần cùng mạt hạng cả. Cách duy nhất để mày bảo vệ chút lương thiện bé bỏng còn sót lại trong mình chính là phải khom lưng, cúi gối và diễn vai thằng hèn cho người ta xem. Mày khắc ghi điều đó và coi nó là chân lý cuộc đời cho đến khi, có một người lạnh lùng nhìn mày và nói, "Đứng lên."
Đứng lên. Tiếp tục đứng lên. Có chết cũng phải đứng lên.
Nực cười thay, đó lại là mệnh lệnh đến từ loại người mày ghét nhất trần đời.
Quyển thứ hai của loạt truyện đời thường "Những chuyến vãng lai" nhưng có thể đọc như một tác phẩm độc lập.
Mục lục
Chương 1, Loài lưỡng cư.
3900 từ · 15 phút đọc
Chương 2, Kẻ trốn chạy.
3565 từ · 14 phút đọc
Chương 3, Quý công tử.
3905 từ · 15 phút đọc
Chương 4, Tên hề mồi.
5483 từ · 21 phút đọc
Chương 5, Phường đãi bôi.
5735 từ · 22 phút đọc
Chương 6, Quân giả dối.
5511 từ · 22 phút đọc
Chương 7, Mối tương quan.
9050 từ · 36 phút đọc
Chương 8, Loại hai mang.
5515 từ · 22 phút đọc
Chương 9, Việc làng nhàng.
4234 từ · 16 phút đọc
Bình luận
0.0
1 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé