Bạn yêu thích tác phẩm này!

Tiểu thuyết
Lãng mạn

Nam-Nữ
Đời thường
Hài hước
199x-2k hồi ấy
Học đường
Lãng mạn
Gia đình
Vùng quê
Cuộc thi liên hoàn


Góc nhìn của nữ chính:

Mình đã yêu thầm cậu bạn thân từ rất lâu đến chính mình còn không biết là khi nào nữa! Nhưng để thừa nhận điều đó trước mặt cậu ấy là điều mà mình không dám nghĩ đến, mình sợ bị từ chối và sợ sẽ mất đi tình cảm bấy lâu nay của hai đứa, nên mình quyết định sẽ giấu đi đoạn tình cảm ấy! Nhưng ánh mắt mình lại tố cáo mình trước mặt thằng em sinh đôi, nó nhìn thấu hồng trần hơn mình tưởng, nhưng không sao mình lấy tư cách là chị nó, đã chặn miệng nó trước khi nó hét tung với Luật.

Góc nhìn của nam chính:

Mình từ nhỏ vốn không có nhiều bạn bè, chỉ chơi thân với duy nhất hai chị em sinh đôi Liên – Lâm, nhưng dòng đời đưa đẩy thế nào mà mình lại yêu thầm cô bạn thân cơ chứ! Mình thì cũng điển trai, nhà cũng có điều kiện nhưng chỉ có một điều là học không được giỏi thôi! Mình muốn tỏ tình, nhưng phải làm thế nào nhỉ? Mình liền hỏi Lâm thì nó cũng chưa một mảnh tình vắt vai thì làm sao giúp mình được đây, thôi thì tự lực cánh sinh vậy!

Góc nhìn của em trai nữ chính:

Mình có một bà chị sinh đôi chỉ lọt lòng trước mình có năm phút thôi nhưng lúc nào cũng bắt mình gọi là chị. Có lẽ vì được thấy ánh mặt trời trước mình nên bà chị cũng cưỡm mất phần thông minh đi, chỉ chừa lại mỗi cái học dốt cho mình, nhưng không sao mình đã có Luật làm đồng minh vì hai đứa đều học dở như nhau! Nhưng đến một ngày mình phát hiện bà chị vốn mê học hơn mê chơi của mình và thằng Luật đang yêu nhau…oh my good! Mình không chấp nhận khi phải gọi đứa chỉ lớn hơn mình mấy tháng bằng anh rể được! Không thể được!



Bình luận

Chưa có bình luận nào.