Trần Diệu Ngọc Nhi - một cô nàng khá tự ti, cô là người hướng nội ít nói ít cười nhưng khi có đám bạn bên cạnh lại không thể ngừng lại nụ cười của mình, cô cũng có không ít quá khứ xấu ám ảnh khiến tâm lí mình trở nên nặng nề, những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện không ít lần.
Và rồi một ngày cô gặp được chàng Hoàng tử đời mình - Nguyễn Hoàng Nhật Dương bên ngoài khá lạnh lùng nhưng trong lại ấm áp vô cùng. Đây cũng là người mà cô say đắm suốt mấy năm trời.
Không biết từ khi nào mà tình cảm Ngọc Nhi lại len lỏi đến Nhật Dương như vậy, dù đã được nhiều người cảnh giác không ít lần về chàng trai này. Chắc hẳn trái tim cô phải vàng bạc sắt đá mới có thể thầm yêu lâu được như vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận