5
Chương
4
Lượt xem
1
Theo dõi
0
Quà tặng
Liệu ta có thành đôi?
HikariTrong buổi tập trung trước ngày khai giảng lớp 10, giữa sân trường đông đúc và xa lạ, Lục Vũ Thần vô tình va phải Cố Thiên An. Cú va chạm nhẹ khiến cô ngã xuống đất, để lại một lời xin lỗi vội vàng và một cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó. Cả hai đều nghĩ rằng sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau.
Thế nhưng, trớ trêu thay, ngày đầu vào lớp, họ lại trở thành bạn cùng bàn. Từ sự xa lạ ban đầu, cả hai dần quen thuộc qua những giờ học chung, những lần cùng nhau cố gắng và sẻ chia trong cuộc sống. Không biết từ khi nào, cảm xúc trong Thiên An bắt đầu thay đổi.
Tình cảm ấy lớn dần trong thầm lặng, đủ để khiến cô tự hỏi: liệu giữa họ có thể không chỉ dừng lại ở tình bạn?
“Liệu ta có thành đôi?” kể về tình yêu tuổi học trò, nơi những rung động đầu đời nảy sinh giữa sân trường đầy nắng, những dãy hành lang quen thuộc và tiếng trống vang lên mỗi buổi vào lớp. Đó là cảm giác ngại ngùng khi ngồi cạnh nhau, là ánh mắt lén nhìn giữa giờ ra chơi, là những rung động rất nhỏ nhưng khiến tim đập nhanh hơn bình thường. Câu chuyện nhẹ nhàng theo bước chân của tuổi thanh xuân, nơi tình cảm đến một cách ngây ngô, trong veo và lưu lại những ký ức tuổi học trò khó quên.
Lịch ra truyện: Thứ 6 hàng tuần.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 15 tuổi
Bản quyền tác giả: Hikari
Ngày ra mắt: 2/26/2026
Mục lục
Cuộc gặp định mệnh
830 từ / 3 phút đọcTrùng hợp vậy sao?
893 từ / 3 phút đọcNgười bạn cùng bàn
1085 từ / 4 phút đọcBuổi ăn trưa cùng những người bạn mới (1)
1267 từ / 5 phút đọcBuổi ăn trưa cùng những người bạn mới (2)
1260 từ / 5 phút đọc