5
Chương
0
Lượt xem
0
Theo dõi
0
Quà tặng
Hành Trình Thanh Xuân Cực Quỷ Dị.
Một lá thư kỳ lạ...
Một lời tiên tri không có người gửi...
Và bốn học sinh bình thường, vô tình bước vào hành trình mà không ai có thể quay đầu.
Từ những con hẻm quen thuộc, cánh cửa của một thế giới khác dần hé mở.
Nơi bóng tối biết thì thầm...
Linh hồn vẫn còn lưu lạc...
Mỗi bước chân đều có thể đánh đổi bằng mạng sống...
_____
Cát Nhã: "Tôi xin đảm nhận nhiệm vụ hậu cần, cầu nguyện cho mọi người bình an... từ khoảng cách thật xa."
Chiêu Anh: "Sợ thì cứ nói là sợ. Nhưng bỏ mặc người khác thì không được."
Tô Thục Uyên: "Ha... Sao cứ phải trách bóng tối, khi nó chỉ phơi bày thứ vốn đã mục rỗng trong lòng người."
Doãn Thiên Lam: "Đừng vội kết luận... đôi mắt đôi khi cũng biết nói dối."
_____
Ngòi bút số phận sẽ hạ xuống
Dẫn những đứa trẻ lạc màn sương
Đường xa sỏi đá hằn gai nhọn
Máu lệ hòa chung thấm dặm trường.
Mây mù che khuất nơi cuối lối
Cạm bẫy giăng đầy khắp bốn phương
Lùm sâu thấp thoáng đôi tròng quỷ
Vọng tiếng cuồng nhân cười thê lương.
Rắn độc ẩn mình nơi lá mục
Bò cạp giương đuôi đợi nguy nan
Nhân thân bày sẵn bàn cờ mệnh
Từng nước âm thầm chẳng dễ bàn.
Một niệm soi đường về ánh sáng
Một niệm đọa lạc vạn mê phương...
Dành cho độc giả trên 14 tuổi