GIANG HỒ CHÓ

Ngu Yên    4.0
361   
16   
5   
0   

Truyện kể về hành trình của một chú chó tên Boom, từ lúc được người chủ nhận nuôi, phát triển trong điều kiện thành phố bị phong toả, cho đến một ngày nọ, Boom quyết định bỏ nhà ra đi chọn cuộc sống phiêu lưu khám phá “khung trời mới”. Xuyên suốt câu chuyện, thường xuyên là các góc nhìn của Boom đối với những sự việc xảy ra, thông qua các góc nhìn đó, Boom tự có những lí giải cũng như tự rút ra những bài học cho riêng mình. Và tất nhiên, cuộc phiêu lưu nào cũng sẽ có những người bạn đồng hành. Vậy hành trình của Boom, Sữa, Xai, Happy, Babi… sẽ diễn ra như thế nào?

Tiểu thuyết Lãng mạn Hiện thực Hài hước Truyện teen Động vật Truyện thiếu nhi Phiêu lưu Tình bạn
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Lãnh Vân
    Một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương, có nhiều điểm nhấn và các nút thắt mở hợp lý. Mình khá thích đoạn bạn tả ở lò mổ chó, sống động vô cùng. Cùng với nó là những hình ảnh vô cùng gợi tả như là nỗi buồn của Sữa hóa thành dòng, hay là nỗi buồn của Boom/Đu Đủ đã tràn cả sang Xai khiến cho cậu bạn vốn đen lại càng đen hơn nữa. Tác giả dường như rất rành rẽ về các loài chó và tập tính thói quen của chúng nên những phần miêu tả sinh hoạt chung của các bạn bốn/hai chân ở trường huấn khuyển rất sinh động. Cám ơn tác giả về câu chuyện dễ thương này và ngóng chờ những tác phẩm khác của bạn nhé. PS: với mình vẫn còn thiếu 1 sao, vì với mình đoạn đầu về sinh hoạt với cậu chủ và khu phố bị phong tỏa đáng ra có thể hay hơn nữa ạ :)