Chỉ được cái đáng yêu
Ai cũng thích xem người khác chơi Thật hay thách, trò chơi sẽ rất vui nếu bản thân không phải người bị chọn. Nhữ Hà Vân biết nguyên tắc ấy, cũng biết rằng theo định luật Murphy - điều gì xấu có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra - 99% cô sẽ bị quay trúng.
Quả nhiên là vậy, lúc Hà Vân đang nhâm nhi lon Coca, đầu mũi tên trực tiếp chỉ vào cô, không chỉ vậy lá được lật lên còn là cái khó coi nhất:
- Sự thật: Kể về một lần bạn tỏ tình thất bại.
- Thử thách: Gọi điện cho người cuối cùng bạn gọi và nói bạn biết 1 tin đồn về họ là thật, nhưng không được nói cho họ biết đó là tin đồn gì.
Chết tiệt, nếu chọn kể về lần tỏ tình thất bại thì quá nhục, cô quả thực từng bị từ chối. Vậy là cô cắn răng chọn Thử thách. Nhưng có mơ cô cũng không ngờ người cô phải gọi lại là Phan An Huy. Đen quá đen, cô và cậu ta vừa cãi nhau về bài làm nhóm xong. Thôi thì làm phiền người ta một chút cho bõ tức cũng được.
Chỉ là từ hôm đó trở đi, An Huy như một cái bóng lẽo đeo đi sau Hà Vân, cốt cũng chỉ để hỏi xem cái tin đồn (vốn dĩ chưa từng tồn tại) ấy là gì.
<Đôi lời của tác giả>
Minh Hoàng Hà đây, bản thân tác giả tôi đây cũng thấy đoạn cuối chưa được viết tốt, nó cứ dở dở mà không rõ dở chỗ nào. Nên mong mọi người nhiệt liệt chỉ ra hộ tôi nhé :))) Ngoài ra tôi chưa mường tượng được hai nhân vật khi yêu nhau sẽ như nào nên ờm... chỉ có thể đảm bảo hai đứa sẽ hạnh phúc yêu nhau hết đời chứ kể ra thành truyện thì bổn tác giả chưa đủ khả năng. Các bạn có ý tưởng gì cứ comment nhé, vì tôi chắc còn vào đây sửa lại truyện nhiều.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Minh Hoàng Hà
Ngày ra mắt: 10/19/2026