Bên nhau không dễ, xin đừng buông tay

Văn Tú   
Đã hoàn thành   
564   
11   
7   
0   

An Thy, một cô giáo trẻ, bị tổn thương trong tình yêu, trở về quê lập nghiệp sau khi tốt nghiệp, phải luôn cố tỏ ra mình ổn. Bất cứ ai cũng muốn bản thân được an yên và hạnh phúc, nhưng mấy ai đạt được niềm mong muốn ấy khi mà cuộc đời không như mình nghĩ.

Có nhiều cách vượt qua nỗi đau, nhưng không thể dùng cách của người này cho người khác. Có khi cách này hữu dụng với người này nhưng lại chẳng hề có tác dụng trên người kia. Bởi vậy, quá trình vượt qua quá khứ đau lòng cũng giống như việc bạn phải chính là người đi trên con đường dành cho chính mình. Sẽ không ai bảo bạn sai hay đúng. Sẽ chỉ có những lời cảm thán "Sao mà ngốc thế!"

Hành trình cân bằng cảm xúc, mở lòng đón nhận hạnh phúc mới và cả thử thách mới của An Thy cũng vậy. Sẽ có người cảm thông mà đau lòng thay cho cô ấy. Nhưng cũng sẽ có những lời phán xét và bàn tán chê bai. Nhưng qua hành trình ấy, tác giả mong muốn gửi gắm thông điệp "Bên nhau không dễ, xin đừng buông tay -It's not easy to be together, please don't let go!"

Bên cạnh đó, bằng tình yêu quê hương đất nước, tác giả lồng ghép việc miêu tả những cảnh vật, địa điểm du lịch của Việt Nam thông qua các chuyến đi, chuyến trải nghiệm của các nhân vật trong truyện nhằm giúp hình ảnh đất nước Việt Nam được tô đậm nét hơn trong văn học hiện đại.

Tiểu thuyết Lãng mạn Hiện đại Tình đơn phương Kịch tính 199x-2k hồi ấy Học đường Lãng mạn Gia đình Vùng quê Tình cảm Cuộc thi liên hoàn
Trích dẫn
    Một khi con người ta đã không muốn thì dù có cố ép cũng chỉ là một danh xưng để gọi nhau. Nếu thật sự tôn trọng thì không chỉ ở lời nói mà còn ở suy nghĩ và hành động của người đó.

    Có đôi lúc, trong cuộc sống này sự tình cờ mà bạn nhìn thấy là cả một sự sắp xếp dày công và chu đáo từ người khác. Mặc dù bạn thừa biết điều đó nhưng bạn vẫn không nở lật tẩy họ, chỉ vì để cho cuộc sống này trở nên thú vị hơn, đáng sống và mong chờ hơn.

    Cậu chỉ cần biết chính xác là cô ấy còn ở đó, bình an ở nơi thuộc về cô ấy. Như thế là đủ.

    Nhưng quả thật như lời cô bé ấy nói, để nhớ tên một người không khó một tí nào. Còn đối với tôi, để quên một người, thật cũng không dễ dàng một chút nào.

    Kỳ tích chỉ có thể xảy ra khi bản thân từng người trong cuộc đủ kiên cường, tin tưởng lẫn nhau và cùng nhau vượt qua.

    Thay vì cứ chậm chạp chờ đợi tình yêu ngày một lớn dần lên, sao không tự mình vun tưới và bồi đắp yêu thương để tình yêu sớm ngày đơm hoa.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Nguyễn Chí Thiện

    Phong cách nhẹ nhàng quá chừng, dễ đọc, dễ tiếp cận và có chất rất riêng. Chúc mừng tác giả với đứa con tinh thần đáng yêu này <3


    • Generic placeholder image
      Văn T&#250;
      Cảm ơn bạn đọc, bạn văn đã cho cảm nhận nhé. Chúc bạn Chí Thiện năm mới gặt hái được nhiều thành công, vạn sự như ý!
  • avatar
    Hoa Bằng Lăng
    Truyện hay. Rất thích phong cách viết dí dỏm, văn phong trong sáng của tác giả. Tác phẩm nên đọc nha!
    • Generic placeholder image
      Văn T&#250;

      Cảm ơn bạn đọc đã cho cảm nhận về tác phẩm. 😊 Chúc bạn có thời gian thư giãn cùng tác phẩm của Tú nha!