Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Mấy giọt thương yêu
Thuyền nan tịch mịch
Thuyền nan tịch mịch trên sông
Nương theo chiều gió xuôi dòng thuyền trôi
Trăng treo lơ lửng giữa trời
Thấy mà lại chẳng biết nơi nào tìm
Thuyền trên bến đỗ im lìm
Ngẩn ngơ ngắm bóng trăng chìm trong sông
Muốn ôm trăng sáng vào lòng
Ngủ say quên cả mịt mùng, chênh vênh
Muốn dâng cho mảng trăng thanh
Mọi điều tươi đẹp tốt lành bình an
Để vầng trăng giữa nhân gian
Được nâng niu với muôn ngàn thương yêu
Bỗng đâu sương gió đìu hiu
Thổi vầng mây xám buồn thiu ngang trời
Mây che khuất mất trăng rồi
Thuyền ngơ ngẩn lại chơi vơi giữa dòng
Nhận ra trăng đậu thuyền rồng
Chứ nào muốn ngả giữa lòng thuyền nan
Thôi thì yên phận sang ngang
Cầu trăng sáng giữa thế gian muôn đời