Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mấy giọt thương yêu

Vai em một chỗ tựa đầu

Khóc đi, em ở đây rồi!

Cho anh vai dựa một đời được không?

Ngạnh đâu cứ phải đàn ông

Đưa vai đâu cứ phải chồng, anh ơi!

 

Đều xương đều thịt mà thôi

Đều khi mỏi mệt, đều hồi thương đau

Đều cần một chỗ tựa đầu

Đều cần nghe được những câu dỗ lòng

 

Ngàn năm đổi kiếp vợ chồng (*)

Trăm năm mình sẽ gánh gồng cùng nhau

Nên xin anh nhớ một câu

Anh luôn có chỗ tựa đầu, vai em!

 

(*) Tu trăm năm mới được đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới được làm vợ chồng.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px