Đọc to (tiếng Việt)
Nhấn phát để bắt đầu
Mấy giọt thương yêu
Ngày anh yêu em
Em hỏi anh yêu em trong bao lâu
Anh nhìn em rồi cười, khẽ gật đầu
“Bốn ngày thôi, xuân, hạ, thu, đông ấy”
“Quá là nhiều lại xa tít đâu đâu.”
“Bốn ngày nhiều, vậy em muốn bao lâu?
Ba ngày nhé?” Anh nhè nhẹ cúi đầu
“Ngày hôm qua, hôm nay và mai nữa.”
“Vẫn cứ nhiều, ai mà biết ngày sau.”
“Thế bây giờ thì em muốn bao lâu?
À, hai ngày chẵn lẻ, chẳng nhiều đâu.”
“Ai bảo thế? Hai ngày nhiều rồi đấy.”
Anh nhìn em, cười và khẽ lắc đầu.
“Thế thì giờ anh biết phải làm sao?”
“Mặc kệ anh giờ đây nghĩ thế nào.”
Anh thì thầm: “Vậy một ngày thôi nhé,
Chỉ một ngày mình tin vẫn có nhau.”
Một ngày thôi. Nghe anh nói em cười
Bởi với em như thế đã đủ rồi
Ngày chúng ta tin có nhau anh nói
Là ngày hai ta còn sống trên đời.