19
Chương
943
Lượt xem
9
Theo dõi
160
Quà tặng
Vũ Khúc Vạn Linh: Tình yêu và khúc thư hùng - Tập 1
- Giới thiệu Tập 1:
Một câu chuyện tình đẹp nhưng số phận chia ly, một cuộc tái ngộ tại thế giới xa lạ nối lại mối duyên tình xưa ấy. Đó sẽ là đặc ân của thứ gọi là duyên phận, hay là một con đường chông gai giữa muôn vàn thế sự chốn bên kia vũ trụ rộng lớn?
Đây là một câu chuyện, chuyện về một trai một gái yêu nhau nhưng bị cái chết chia lìa, cùng với đó là sự tương phùng nhiệm màu. Thế nhưng, không có thứ gì trên đời là miễn phí, và vũ trụ này hay cõi xa vời nào kia cũng thế, sẽ chẳng ai được phép nhận quà vô cớ.
Trong lần tái sinh này, có biết bao chuyến hành trình, biết bao cuộc gặp gỡ, và biết bao mối quan hệ đón chờ. Và họ, nhân vật chính ư? Sẽ không, chắc chắn là không.
Vì sao ư? Bởi lẽ, họ chỉ là nhân vật chính của cuộc đời mình, và tại đây, nơi thế giới xa xôi mang tên Vạn Linh, tất cả sinh linh đều là một phần câu chuyện. Một trang sử thi huyền ảo đã mở, một cuốn sách sử dài tập đang chờ, và câu chuyện này rồi sẽ như thế nào?
Mời các bạn đón đọc tập đầu tiên của cuốn tiểu thuyết mạng dài kỳ Vũ Khúc Vạn Linh: Tình yêu và khúc thư hùng.
Dành cho độc giả trên 16 tuổi
Mục lục
Chương 1: Chia ly...
4000 từ · 16 phút đọc
Chương 2: Để rồi gặp nhau nơi thế giới xa
4000 từ · 16 phút đọc
Chương 3: Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi
5500 từ · 22 phút đọc
Chương 4: Cùng nhau, và lại một đời có nhau
4500 từ · 18 phút đọc
Chương 5: Bên nhau năm mới chốn Vạn Linh
4500 từ · 18 phút đọc
Chương 6: Đoạn đường có đôi
4500 từ · 18 phút đọc
Chương 7: Chút ấm áp nơi rừng già
6000 từ · 24 phút đọc
Chương 8: Điểm dừng của đôi ta
5500 từ · 22 phút đọc
Chương 9: Công chúa Vạn Yêu
6000 từ · 24 phút đọc
Chương 10: Giông tố Bắc phương
5500 từ · 22 phút đọc
Chương 11: Lẻ loi, nhưng không cô độc
5000 từ · 20 phút đọc
Chương 12: Cung đường gian nan
5000 từ · 20 phút đọc
Chương 13: Hồn thiêng núi rừng
6000 từ · 24 phút đọc
Chương 14: Sông chuyển dòng
6000 từ · 24 phút đọc
Chương 15: Đón từng con sóng
6000 từ · 24 phút đọc
Chương 16: Những đứa con của bóng tối
5000 từ · 20 phút đọc
Chương 17: Trên con đường vô danh
5000 từ · 20 phút đọc
Chương 18: Hang rồng rạn nứt
6000 từ · 24 phút đọc
Chương 19: Dòng chảy nơi cố đô
6000 từ · 24 phút đọc
Bình luận
5.0
3 đánh giá
- 5
- 3
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Dim iu
Sau một thời gian theo dõi, mình thấy truyện có lợi thế ở phần xây dựng bối cảnh và quy mô thế giới khá lớn. Công nhận quá đã với ý tưởng này. Tác giả dành nhiều tâm sức cho lịch sử, thế lực và những mâu thuẫn chính trị nên tạo được cảm giác đây là một thế giới có chiều sâu riêng. Tuy vậy, đôi lúc lượng thông tin được đưa ra trong cùng một đoạn hơi nhiều, khiến người đọc phải ghi nhớ khá nhiều tên riêng và sự kiện. Một số đoạn đối thoại còn mang tính giải thích hơn là trao đổi tự nhiên giữa các nhân vật. Nếu cân bằng tốt hơn giữa kể chuyện và truyền tải thông tin thì trải nghiệm đọc sẽ mượt mà và cuốn hút hơn đáng kể. Tổng thể đây là một bộ truyện có nền tảng khá vững và cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của tác giả. Qua khen thay🥰
Thi Nguyễn Băng (Furry Light)
Càng đọc tui càng thấy cuốn. Đặc biệt cách tác giả thiết kế các sinh vật và trao cảm xúc vào từng con chữ rất ấn tượng. Cứ giữ phong độ này nha!
Bóng Tối Vĩnh Hằng
Cảm ơn bạn, về sau sẽ còn nhiều sinh vật khác nữa.
Dim iu
Điều mình cảm nhận rõ nhất là quy mô của thế giới truyện được mở ra khá rộng ngay từ đầu hẳn rất là hoành tráng luôn. Những vùng đất, lịch sử và các thế lực được giới thiệu có sự liên kết với nhau, tạo cảm giác đây là một thế giới đã vận hành từ rất lâu chứ không chỉ phục vụ riêng cho tuyến nhân vật chính. Các đoạn miêu tả giúp bối cảnh trở nên sống động và có chiều sâu hơn. Dù vậy, lượng thông tin ở phần mở đầu khá nhiều 🥲 nên đôi lúc người đọc cần tập trung để theo kịp các địa danh và sự kiện được nhắc tới. Nhìn chung, chương truyện làm tốt việc đặt nền móng cho câu chuyện và khơi gợi sự tò mò về những gì đang chờ phía trước.
Ngoài ra, mình cũng tò mò xem các tuyến nhân vật sau này sẽ được khai thác như thế nào để kết nối với bối cảnh đồ sộ đã được giới thiệu. Chỉ mong tác giả giữ được nhịp phát triển hợp lý, tập trung vào chiều sâu nhân vật và thế giới truyện, đừng vội đẩy quá nhiều tình tiết cẩu huyết vào sớm là được.🤡
Bóng Tối Vĩnh Hằng
Yên tâm nha bạn, từ giờ là truyện bắt đầu sang chính trị rồi, sẽ không có cái gọi là cẩu huyết gì gì đó đâu. Nhưng về sau truyện sẽ khá nặng, nhịp truyện cũng chậm lại rất nhiều.
Dim iu
Điều mình ấn tượng nhất ở chương này là nhân vật Hồng Vi. Từ ngoại hình, thân phận cho đến những bí mật xoay quanh nhân vật đều tạo được cảm giác tò mò và khiến người đọc muốn khám phá thêm. Cuộc gặp gỡ giữa Hồng Vi và nhóm nhân vật chính cũng mở ra khá nhiều hướng phát triển cho câu chuyện.
Bên cạnh đó, một số đoạn giới thiệu về bối cảnh và thân phận nhân vật còn hơi dày thông tin, làm mạch truyện đôi lúc chậm lại. Bên cạnh đó, vài lời thoại mang tính giải thích khá nhiều nên chưa thật sự tự nhiên. Chi tiết Hồng Vi hồi phục tương đối nhanh sau khi bị thương nặng cũng khiến cảm giác nguy hiểm của tình huống ban đầu giảm bớt phần nào.
Nếu tiết chế phần diễn giải và làm các tình tiết tự nhiên hơn, trải nghiệm đọc sẽ mượt mà hơn đáng kể đó tác nha🤭
Bóng Tối Vĩnh Hằng
Tác phẩm của mình thì xác định là mạch truyện chậm rồi bạn.
Dim iu
Bóng Tối Vĩnh Hằng
Mong là bạn không bị quá sốc khi dấn bước vào các chương sau. 🙄
Dim iu
Là một độc giả, điều mình ấn tượng nhất trong chương này là chi tiết chiếc áo khoác của Nghĩa🧐. Một món đồ rất bình thường nhưng lại gợi lên cảm giác nhớ nhung, tiếc nuối và tình cảm mà Băng đã giữ suốt một quãng thời gian dài. Đó là đoạn khiến mình dừng lại lâu nhất khi đọc. Bất giác lại nhớ về mối tình cũ có thể là không liên quan lắm :))
Tuy nhiên, phần còn lại của chương chưa thật sự giữ được nhịp hấp dẫn. Nội tâm và hồi tưởng chiếm khá nhiều dung lượng nên mạch truyện có phần chững lại. Một số ý về tình cảm của Nghĩa và Băng được lặp đi lặp lại dưới nhiều cách diễn đạt khác nhau, khiến cảm xúc bị loãng thay vì đẩy lên cao hơn.
Vẫn còn một vài câu thoại mang màu sắc ngôn tình khá trực diện như kiểu khẳng định tình yêu hay hứa hẹn tương lai. Với mình, nếu thay bằng những hành động nhỏ hoặc tương tác tự nhiên hơn thì sẽ chạm cảm xúc tốt hơn. Phần miêu tả khung cảnh cuối chương cũng hơi dài, đẹp thậy nhưng chưa tạo thêm nhiều giá trị cho diễn biến nên dễ khiến người đọc bị trôi mờ cảm xúc...
Nhìn chung đây là một chương thiên về chữa lành và phát triển tình cảm nhân vật hơn á. Điểm sáng nằm ở những chi tiết đời thường giàu ý nghĩa, còn điểm cần cải thiện là tiết chế hồi tưởng, cắt bớt phần lặp ý và đẩy nhịp kể gọn hơn để giữ sự cuốn hút.
Đánh giá: 7.5/10 cho chương này của mình nha ☺️
Dim iu
Dim iu
Bóng Tối Vĩnh Hằng
Cảm ơn phản hồi của bạn, trong tương lai thì những phần sến súa như thế này cũng sẽ giảm đi rất nhiều để nhường chỗ cho khúc thư hùng thực sự, và cũng như viết tốt hơn so với những chương đầu.
cỏ biết hát
Dù bận nhưng vẫn theo dõi bạn từ lâu rồi à. Thấy chương càng ngày gia tăng mà đọc cuốn mờ hết mắt luoongg kk
Bóng Tối Vĩnh Hằng
Cảm ơn bạn, tập 1 cũng đang đến hồi kết, mong rằng khi mình đăng tải tập 2 thì bạn vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình.
Dim iu
Thi Nguyễn Băng (Furry Light)
Bóng Tối Vĩnh Hằng
Cảm ơn lời nhận xét của bạn.
Dim iu
Dim iu
Bóng Tối Vĩnh Hằng
Mình cảm ơn vì bạn đã nhận xét, những phản hồi này của bạn là thông tin tốt để mình tiếp tục cố gắng cải thiện hơn.