Tương An Tâm Hồi

Bạch Điền Ngữ Yên   
12   
3   
1   
0   

Một mệnh trời định, đẩy hai kẻ xa lạ vào cùng một lối. Nàng dè dặt, sợ hãi; hắn dịu dàng, ấm áp như ngọn đèn nhỏ trong đêm tối. Người ngoài không ai là không biết Quyền thần ngang tàn, mang danh đoạt vị lật đổ cha mình chỉ đang lợi dụng nàng, mối hôn sự này từ khi bắt đầu đã có kết quả không tốt đẹp gì. Nhưng chỉ riêng nàng biết… ánh mắt ấy chưa từng dối gian nàng dù chỉ một khắc.

Mỗi lần chạm mặt, từng lời nói, từng cử chỉ như thắp lên ngọn lửa dịu dàng. Nỗi sợ hãi dần nhường chỗ cho tin tưởng, dè chừng hóa thành dịu dàng, và trái tim họ dần đồng điệu. Giữa thế gian cô quạnh, họ tìm thấy nhau, chữa lành cho nhau bằng ánh mắt, hơi thở và tình yêu trong sáng – như ánh sáng xuyên qua màn đêm, dẫn lối cho những trái tim lạc lõng trở về bến bình yên.

Nàng cảm thấy biết ơn vì mối hôn sự trời ban, mà không hề hay biết… tất cả chỉ là một khúc quanh tinh vi trong trăm phương nghìn kế của hắn, vừa gần lại vừa xa, như sương mờ phủ lên ánh trăng.

Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Cổ đại HE Cưới trước yêu sau Chữa lành / Cứu rỗi Cổ trang Lãng mạn Tình cảm Hồn Việt
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận