Một Phút Chiều Tà

Đồng An Hạ Thảo   
5   
4   
0   
0   

Trong cuộc đời này, có những thứ không nên nhớ, chẳng đáng nhớ, liền quên đi... Ám ảnh, đau đớn, sợ hãi... chỉ trong một cái chớp mắt, liền quên sạch. 

Hứa Vân Thư mắc một căn bệnh rối loạn tâm lý mức độ trung do một lần bị tai nạn. Sống độc lập, tính cách lầm lì, ít nói, thói quen khác người thật khiến người ta chán ghét. Lên cấp ba lại bị cô lập, trở thành đối tượng bị ức hiếp của đám con trai. 

Một người như vậy, có đáng để người khác để mắt tới không? Giữa cô và hắn có thù riêng, biết thế nhưng mọi người chẳng biết cụ thể là thù gì.

Lưu Nam Phong lẳng lặng nhìn cô nàng trước mặt, vừa không tin vào mắt mình, vừa cảm thấy vô cùng đắc ý. 

Dưới ánh chiều tà ấm áp, ánh sáng đỏ rực chiếu lên hai bóng người đang ngồi trên bãi cỏ. Hắn khẽ nhìn cô gái bên cạnh, "Cho tôi nhìn bà một phút nhé."

Lưu Nam Phong không phải là một con sói hoang dã, hắn chỉ đơn thuần là một con chó nhà không được dạy bảo đàng hoàng. Đến lúc hắn nhận ra mình cần phải trưởng thành, có vẻ cũng không quá muộn.

Hắn cứu Hứa Vân Thư ra khỏi vũng bùn tăm tối, đưa nàng đến ánh sáng của bình minh. Một chữ Hứa Vân Thư, hai chữ cũng Hứa Vân Thư. Ngay từ một lúc nào đó, hắn nhận ra mình đã vụng trộm thích nàng.

Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Hiện đại HE Học đường Tình cảm
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

Chưa có bình luận