5
Chương
12
Lượt xem
1
Theo dõi
0
Quà tặng
Lý Triều Đệ Nhất Lang Băm
Hữu duyên thiên lý tương phùng,
Nợ xưa chưa trả, duyên cùng chưa phôi
Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi,
Ngàn năm cách biệt, không thôi yêu nàng.
***
Một chiếc nhẫn ngọc, một miệng giếng cổ, cứ ngỡ là giấc chiêm bao nào ngờ tôi lại thực sự đi tới triều Lý của một ngàn năm trước.
May mắn được người ta vớt lên từ dưới giếng sâu, chỉ là xui rủi thế nào mà được vớt lên cùng với tôi còn có thi thể của đại phu nhân nhà họ Lê quyền quý. Chưa kịp định thần giữa đất trời xa lạ tôi đã bị gán cho cái danh "gian phu", bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi tống vào kho củi chờ ngày xét xử.
Bằng vào cái lưỡi không xương, thiên phú chém gió thành bão, trầy trật lắm tôi mới giữ lại được cái mạng quèn. Chỉ là hình như tôi lỡ chém hơi quá tay thì phải, Hoàng Thượng đổ bệnh nặng sao lại gọi tôi vào chữa?
Tôi chỉ là một gã lang băm mà thôi!
Bên cạnh việc giữ đầu trên vai, tôi còn một nhiệm vụ sống còn khác đó là phải đoạt lấy chiếc nhẫn ngọc từ tay tam tiểu thư nhà họ Lê, có được nó tôi mới có thể nhảy xuống giếng cổ để trở về thời đại của mình. Nhưng chuyện đời nào có đơn giản như thế? Duyên số xoay vần, mọi sự diễn ra dưới gầm trời này, mọi cuộc hội ngộ dường như đều đã được duyên phận an bài từ trước.
Lưu ý:
- Truyện lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng mọi tình tiết đều là hư cấu. Các phong tục, tập quán, trang phục được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau và có sự điều chỉnh để phù hợp với mạch truyện, không có giá trị thay thế tư liệu lịch sử.
- Đúng như nhan đề, nam chính chỉ là một "lang băm". Mọi kiến thức y học trong truyện chỉ phục vụ mục đích giải trí, tuyệt đối không có giá trị tham khảo chuyên môn và nghiêm cấm làm theo dưới mọi hình thức.
- Tác giả đã cố gắng bám sát bối cảnh triều đại nhà Lý (1009 - 1225) trong khả năng cho phép. Tuy nhiên, do tư liệu lịch sử còn nhiều khoảng trống và hạn chế về trình độ, tác phẩm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc bao dung và đóng góp ý kiến để câu chuyện ngày một hoàn thiện hơn.
Tiểu tác rất chân thành cảm ơn ạ!
Dành cho độc giả trên 15 tuổi