10
Chương
1k
Lượt xem
9
Theo dõi
0
Quà tặng
Knight of Zero
Lạc ẢnhKnight of Zero - vị trí mà bất cứ thành viên nào trong gia tộc Inglaterra đều khao khát.
Christina Inglaterra - người con thứ ba của gia tộc, cũng là người có tiềm năng nhất trong tất cả các anh chị em.
Thế nhưng, sau biến cố "Đảo chính ở thành Tudor" khiến Christina mất đi cánh tay phải. Từ đó, cô bị coi là phế vật của gia tộc.
Cũng từ đây, Christina Inglaterra nhận ra sự thật phũ phàng, cha mẹ không yêu thương cô như cô tưởng tượng. Cuộc đời này sẽ chấm hết nếu cô mãi mãi dậm chân tại chỗ.
Kể từ đó, kế hoạch biến bản thân trở thành Knight of Zero được lập ra. Mà trong kế hoạch đó, hoàng tử Caradoc Impenor đóng vai trò quan trọng.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Lạc Ảnh
Ngày ra mắt: 12/17/2024
Mục lục
Chương 0: Trận chiến thành Tudor
3135 từ / 12 phút đọcChương 1: Chính sử và Dã sử
1758 từ / 7 phút đọcChương 2: Sự kiện đảo chính (1)
1084 từ / 4 phút đọcChương 3: Sự kiện đảo chính (2)
2001 từ / 8 phút đọcChương 4: Sự kiện đảo chính (3)
1691 từ / 6 phút đọcChương 5: Hi sinh
1830 từ / 7 phút đọcChương 6: Thật lòng
1742 từ / 6 phút đọcChương 7: Tỉnh táo (1)
1972 từ / 7 phút đọcChương 8: Tỉnh Táo (2)
1862 từ / 7 phút đọcChương 9: Ấm ức
1954 từ / 7 phút đọcBình luận
klyn
Đã lâu lắm rồi mình mới lại đọc truyện Việt để lấy cảm hứng viết, và mình tìm thấy Knight of Zero trên một trang review. Mình thích văn phong của bạn, đọc rất mượt và có thể dễ dàng tưởng tượng ra bối cảnh, nhân vật cùng hành động của họ. Mình rất thích cảnh chiến tranh ở chương mở đầu, nhất là đoạn miêu tả cảm xúc của bình dân ở chiến trường. Có lẽ là bởi vì mình thích đặt bản thân ở góc nhìn của những người yếu thế, nên nhân vật mình thích cũng là Harish luôn. À, ở chương 0, đoạn đầu, có đoạn "nếu chiếm được thành Tudor thì gã sẽ chết", mình nghĩ câu này hẳn là "nếu không chiếm được thành Tudor thì gã sẽ chết."
Lạc Ảnh
Đoạn trích
“Người nhà Inglaterra phải sẵn sàng hi sinh tất cả cho hoàng thất.”
"Lời nói chỉ có trọng lượng khi nhà ngươi có thực lực. Cầm được thanh kiếm đó lên rồi hẵng nói chuyện với ta." ~Christina Inglaterra~