Khắc Ghi Một Lý Tưởng

3

Chương

1

Lượt xem

0

Theo dõi

0

Quà tặng

Khắc Ghi Một Lý Tưởng

Phan Tinh Diệu Phan Tinh Diệu

⋆ Lưu ý: Tác phẩm được viết từ góc nhìn của người trẻ về thời kỳ lịch sử, kết hợp với trí tưởng tượng và tinh thần yêu nước, không phải tài liệu nghiên cứu, không có giá trị tham khảo như một nguồn tư liệu. Trong truyện có sử dụng chất liệu tâm linh của dân gian Việt Nam, không tuyên truyền mê tín dị đoan. Xóm làng trong truyện được thêm vào để phục vụ cho cốt truyện, không phải địa danh thật.

 

⋆ Thể loại: Truyện ngắn lấy cảm hứng từ lịch sử, tâm linh, tình cảm gia đình.

 

⋆ Bối cảnh đã mượn: Cuộc thảm sát của lính Pol Pot tại xã Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang) năm 1977.

 

⋆ Ý tưởng - cảm hứng sáng tác: Sau khi tìm hiểu về vụ thảm sát tại Ba Chúc, An Giang.

 

⋆ Giới thiệu: 

Trong làng Ôn có người phụ nữ tên Mộng. Năm ấy bom đạn khói lửa, khi quân địch phát hiện trai tráng làng Ôn đồng lòng lên đường theo cách mạng đã tàn ác trút giận lên những người ở hậu phương, thẳng tay sát hại dân lành. Giữa cơn hoạn nạn, bà Mộng may mắn được cô gái tên Lành không màng tính mạng cứu giúp để bình an sinh con. Thế nhưng, Lành đã ra đi cùng nỗi tiếc nuối chưa gặp lại người anh trai tên Đậu đang nơi tiền tuyến.

 

Nhiều năm sau, cháu trai bà Mộng sau chuyến đi Nhà mồ Ba Chúc liên tục gặp những hiện tượng kỳ lạ. Mọi chuyện bắt nguồn từ duyên lành với linh hồn một chàng trai đang nương nhờ cậu tìm lại quê nhà. Chỉ khi cậu mơ thấy giấc mộng tựa như hiện thực, mọi chuyện mới dần được sáng tỏ.

 

*Mọi vấn đề liên quan đến tác phẩm, Diệu xin mời quý độc giả nhắn tin vào fb Phan Tinh Diệu để chúng ta trao đổi một cách dễ dàng hơn.

Đã mở khóa
Tác giả: Phan Tinh Diệu Ngày ra mắt: 9/24/2026

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí