2
Chương
10
Lượt xem
3
Theo dõi
80
Quà tặng
Rối Xuân Thủy
- Thể loại: Trinh thám, tâm linh, kỳ bí, hai nam chính.
*Những tình tiết trong truyện chỉ là giả tưởng.*
"Nguồn cơn của đau khổ và mất mát, không hẳn xuất phát từ thế lực tâm linh. Phần lớn chúng được tạo ra từ chính sự biến chất của nhân cách con người. Việc ma quỷ làm, thần linh chứng giám. Còn việc con người làm, đôi khi chính ma quỷ lại là kẻ nhìn thấy rõ nhất."
Ở làng Hương Vấn, có một câu chuyện truyền miệng về "quỷ nước Xuân Thủy". Cái chết của quỷ nước được cho là thần hang Cốc nổi giận. Hang Cốc - là nơi chứa nước đầu nguồn chảy về các ao, hồ của làng. Tuy nhiên không tự nhiên câu chuyện quỷ nước lại được thêu dệt lên. Những năm nước lũ làm đá trong hang sụp đổ, chặn mất dòng chảy, thanh niên trong làng nhiều lần xuống dọn dẹp. Thế nhưng đi năm người chỉ một người trở về. Đa số họ đều mất tích dưới dòng nước sâu trong hang. Còn một người duy nhất may mắn quay về, nhưng tinh thần cũng rơi vào hoảng loạn.
Vì lo sợ, một số người dân đã viết thư cầu cứu gửi đến chùa Wat Trapeang Srolanh (chùa Hồ Thương Nhớ) ở Campuchia, nơi vị thầy tu nổi danh là "Trăng Thiêng" đang tu hành. Sau khi nhận được thư, ông đã cử hai thành viên của Duy Lập đến Hương Vấn điều tra.
Liệu "quỷ nước Xuân Thủy" có thực sự tồn tại?
Mục lục
Bình luận
Đoạn trích
"Việc ma quỷ làm, thần linh chứng giám. Còn việc con người làm, đôi khi chính ma quỷ lại là kẻ nhìn thấy rõ nhất."
Một chiếc lá thì nhỏ lắm, nhưng nếu mỗi chiếc đều rời khỏi cành để đi đến nơi khác, cây sẽ trụi mất đó ạ. Vậy thì bọn con sẽ không được chơi ngoài sân vào mùa hè.
Tô Dương
Cảm ơn bạn Tuyết đã tặng mật nha 😻