“Họa tình ai họa bức tương tư?”
Ngàn năm trước, Sơn Thần cùng Mị nương Ngọc Hoa kết thành đôi. Ngàn năm sau, Nguyễn Tuấn đội mồ sống dậy, lật tung địa phủ tìm kiếm vợ mình. Nhưng Ngọc Hoa nào còn tại thế! Mười kiếp nhân sinh đã qua, Nguyễn Tuấn biết tìm nàng ở đâu?
Mối tình – thù ngàn năm trước, vấn vương đến tận một kiếp này.
Lưu ý: Truyện giả tưởng, lấy cảm hứng từ mối tình của Sơn Tinh và Mị Nương Ngọc Hoa. Các tình tiết, sự kiện, hành động của nhân vật trong truyện nếu có trùng hợp với thực tế hiện tại thì chỉ là ngẫu nhiên. Các tư tưởng của các nhân vật không đại diện cho tư tưởng của bản thân tác giả.
Truyện giả tưởng, các con người, địa danh, sự kiện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả. Nếu có sự trùng hợp nào đó với thực tế, đó chỉ là ngẫu nhiên. Các tư tưởng, hành động của nhân không đại diện cho quan điểm của tác giả.vật
Tiểu thuyết
Giả tưởng
Nam-Nữ
Cổ đại
HE
Cảm hứng lịch sử
Quyền mưu / Triều đấu
Bình luận
Chưa có bình luận