Số chương
6
Lượt xem
692
Theo dõi
0
Quà tặng
0
Ân từng có một tình yêu thật đẹp với Đồng. Họ kết hôn và có một khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc mặc dù biết trước cuộc tình này sẽ sớm kết thúc.
Đồng mất vì bệnh tật. Ân đón chào một sinh linh là kết tinh tình yêu của hai người. Nỗi đau mất mát được thay bằng những ngày bình lặng.
Cuộc sống ngỡ sẽ không còn gì đặc biệt thì một mỗi tình lại tìm tới cô gái. Ân đứng trước lựa chọn một cuộ sống mới hay giữ lấy ký ức xưa.
Chuyện gì sẽ tiếp diễn? Liệu Ân sẽ buông bỏ hay nắm lấy bàn tay được đưa ra trước mắt? Và màn diễn sẽ bắt đầu. Mời quý độc giả đón xem.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Ngày ra mắt: 7/12/2025
Bình luận
Mục lục
Đoạn trích
-
Anh nói: “Không. Anh không khóc đâu. Đến lúc đó, anh sẽ chờ em, dõi theo em và…” Đồng ngập ngừng, anh lại thì thầm, càng đến cuối, giọng càng nhỏ: “Bằng mọi giá, anh sẽ bảo vệ em.”
-
Hình dáng Đồng mờ ảo nhập nhòe, ẩn lại hiện giữa không trung. Anh trông vẫn vậy, vẫn mang vẻ ốm yếu như trước khi ra đi. Tôi xót xa, muốn đưa tay ra chạm vào gương mặt ẩn chứa niềm vui khó tả ấy.
-
Phải. Đó là cảm giác tiếc nuối và tội lỗi. Chị ấy sẽ có hạnh phúc của riêng mình thôi. Và tôi đã giữ suy nghĩ như vậy mãi cho tới khi mỗi lương duyên này tái diễn.